Hải Minh thiếu nước sạch
Chuyện người dân Hải Minh (khu vực 9, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) thiếu nước sạch sinh hoạt đã kéo dài hơn 4 năm nay.
Cô giáo Nguyễn Thị Hường, Trường mẫu giáo Hải Minh, kể: “4 năm nay, kể từ thời điểm tôi về nhận lớp, cứ tháng 2 đến tháng 9 âm lịch, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt luôn tái diễn và ngày một nặng thêm. Năm nay, lớp có 30 trẻ. Giếng nước công cộng cạnh trường đã cạn, cô giáo phải đi xách nước ở các giếng khác để phục vụ các nhu cầu tối thiểu của trẻ. Tuy nhiên, nước xách về cũng chỉ là nước đã nhiễm phèn, nhiễm mặn”.
Hải Minh có 5 giếng công cộng nhưng hầu như cái nào cũng trơ đáy hoặc nhiễm phèn đỏ ngầu, mặn chát. Giếng ở trung tâm tổ 50 - nổi tiếng nhất khu vực về lượng nước dồi dào - mùa này, đưa gàu xuống cũng chỉ hớt được 1/3 gàu. Uể oải với gàu nước nhẹ hều trên tay, chị Võ Thị Vân cho biết: Không có giếng riêng nên cả nhà chị đều dựa vào giếng công cộng ở tổ 50. “Nước ở đây vừa ít lại vừa mặn. Phải canh giờ xách thì mới có đủ nước dùng và cũng chỉ dùng để giặt giũ, lau nhà; nước nấu nướng phải mua nước ngọt ở Nhơn Hội, nước uống thì phải mua nước bình. Mỗi ngày, nhà chúng tôi bỏ ra khoảng 20.000 đồng mua nước”.
Quảy 2 xô nước nặng trĩu trên vai, chị Nguyễn Thị Thứ, 45 tuổi, kể chuyện trong tiếng thở gấp gáp. Giếng nhà chị cũng đã trơ đáy. Mỗi ngày, chị mất 2 giờ đồng hồ để đi gánh nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cả nhà. “Mọi công việc trong nhà bây giờ đều phải nhường lại cho lịch đi gánh nước”.
Theo chị Trịnh Thị Ba, một trong hai hộ mua nước ngọt về bán lại cho bà con, cứ 10 ngày, chị lấy 400 canh nước 30 lít phục vụ cho bà con ở địa phương. Những ngày này, xe đẩy nước của chị cứ cút kít khắp nơi trong vùng để kịp bỏ nước cho các gia đình.
Ông Mai Văn Xịn, Trưởng khu vực, cho biết: Hải Minh hiện có 432 hộ với 1.875 nhân khẩu. Tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt đã kéo dài nhiều năm qua. Riêng năm nay, nước lại khan hiếm và nhiễm phèn, nhiễm mặn nhiều hơn. Mấy tháng nay, đi đâu cũng nghe bà con than thở về chuyện nước ít, nước mặn, nước phèn.
HÀ THANH