Cảnh giác với thủ đoạn “nhập nha” của các nữ quái
Không phải cạy khóa, lén lút vào ban đêm, các nữ quái sử dụng khá nhiều “chiêu” để đột nhập nhà dân và thực hiện hàng chục vụ trộm cắp ngay giữa ban ngày. Nếu trót lọt, các đối tượng nhẹ nhàng lấy cắp tài sản đi ra, nếu bị phát hiện, bọn chúng vờ như không có gì xảy ra và nhanh nhảu: Cháu đi xin việc/ cháu đi thuê nhà/ cháu đi may đồ... rồi lẳng lặng rút êm.
CA TP Quy Nhơn vừa kết thúc điều tra vụ trộm cắp tài sản mà đối tượng Trần Thị Hường (30 tuổi, ở xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn) là thủ phạm. Trần Thị Hường sở hữu nhan sắc khá mặn mà, thoạt nhìn không ai nghĩ đối tượng này đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2011, trong khi làm nhân viên massage cho một khách sạn ở đường Chương Dương (Quy Nhơn), Trần Thị Hường trộm tiền của khách nên bị CA Quy Nhơn bắt giữ. Ra tù, Hường vào TP Hồ Chí Minh làm ăn. Mới đây, trong lần trở về quê ăn tết, Hường không quên ghé vào TP Quy Nhơn và đã trộm chiếc xe biển số 77L1-07055 của ông Dương Xuân Phương ở đường Nguyễn Thị Định. Tuy nhiên, vừa dắt ra khỏi cổng, chủ nhà phát hiện và truy hô nên Trần Thị Hường đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hường khai nhận trước khi gây ra vụ trộm xe trên, Hường đã vào 2 nhà dân khác nhưng không trộm được gì, do bị chủ nhà phát hiện. Hường “thoát hiểm” bằng cách nói mình đang cần việc làm nên đi xin việc.
Còn Phạm Thị Lý (26 tuổi, trú KV 7 phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) cũng có 1 tiền án và 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Thế nhưng sau khi ra tù, Phạm Thị Lý vẫn tiếp tục “sách” cũ. Ngày 16.2.2014, Lý ung dung vô nhà số 14 Phạm Ngũ Lão, TP Quy Nhơn lấy trộm được 3 điện thoại di động và 156 ngàn đồng trong túi xách của chủ nhà. Chưa kịp đi khỏi thì bị chủ nhà phát hiện. Tuy đã cầm 3 điện thoại trên tay nhưng Lý vẫn nhanh miệng: “Dạ, em hỏi nhà anh có cho thuê nhà hay không để em thuê?”. Những vụ trộm cắp mà Phạm Thị Lý gây ra trước đó đều có chung thủ đoạn là ung dung vào nhà người khác, lấy điện thoại, xe máy hay bất cứ thứ gì có thể lấy được rồi tự nhiên đi ra. Nếu không may bị chủ nhà phát hiện thì Lý liến thắng vài câu rồi bỏ đi. Dù đã 1 lần vào tù, 1 lần vào trại giáo dưỡng nhưng khi về địa phương, “chiêu” đi nhầm nhà, hỏi thuê nhà trọ vẫn được Lý áp dụng. Vụ trộm cắp của Phạm Thị Lý, CA TP Quy Nhơn đang hoàn tất hồ sơ, kết thúc điều tra.
Nói đến các thủ đoạn đột nhập vào nhà dân trộm cắp giữa ban ngày phải nói đến Đặng Thị Diễm (31 tuổi, ở KV 3, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn). Thủ đoạn của Diễm là thấy nhà nào mở cửa mà không có người, hoặc có người nhưng ngồi xoay mặt vào trong là thị vào nhà. Khi vào nhà, Diễm nhanh chóng lấy một tài sản nào đó rồi đi ra. Nếu bị phát hiện, thị nói nhầm nhà rồi bỏ đi nhanh. Ngoài việc “nhầm” nhà, Diễm còn khai nhận vào tiệm may trộm cắp tài sản, nếu bị phát hiện thì sẽ đưa hai xấp vải ra và bảo vào may áo. Bằng các thủ đoạn đó, Diễm đã thực hiện 12 vụ trộm cắp giữa ban ngày, chiếm đoạt nhiều tiền mặt và các loại tài sản khác như nhẫn vàng, máy ảnh, điện thoại di động. Vụ trộm lớn nhất Đặng Thị Diễm thực hiện là tại phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn với tài sản 50 triệu đồng tiền mặt, 270 USD, 1 chỉ vàng 18K, 1 điện thoại di động.
HUY QUANG