Một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ở thôn Mỹ Đức, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân có 4 cháu nhỏ: Lê Văn Huy (17 tuổi, học Trường THPT Võ Giữ), Lê Thị Hậu (học lớp 3 Trường Tiểu học Ân Mỹ), Lê Thị Hạnh (5 tuổi, học mẫu giáo) và Lê Văn Hải (3 tuổi) mồ côi cha, thuộc hộ nghèo, mẹ đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng gửi chút tiền ít ỏi về nuôi con.
Hiện 4 anh chị em sống với ông bà nội. Ông nội của các cháu là Lê Văn Sự bị tai biến, liệt nửa người. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông vào 1 sào ruộng. Vậy nên, các cháu vẫn thường nhịn đói đi học. Căn bếp nhà ông bà nội nơi các cháu đang tá túc cũ nát, những ngày mưa, mấy anh em phải ôm sách vở, mặc áo mưa ngủ. Đợt mưa lũ năm trước, ông bà nội phải đưa các cháu lên ở căn phòng chính khá chật hẹp. Gia đình đang nợ 30 triệu đồng.
Tuy cơm không đủ no, nhưng các cháu ham học, học giỏi và có nguyện vọng được tiếp tục đến trường.
Nguyễn Hương Giang
Nhà nghèo, con bị bệnh nặng
Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Lê Đức Đạt và chị Võ Thị Minh Tâm ở thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo (Hoài Nhơn). Anh Đạt làm phụ hồ, có 4 con (lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi). Cách đây 1 năm, gia đình anh Đạt phát hiện cháu Lê Đức Duy (14 tuổi) có triệu chứng nhức mỏi, sưng phần mềm ở mông và đùi trái nên đưa vào BVĐK tỉnh để được khám và chữa trị. Tại đây, bác sĩ kết luận cháu Duy bị ung thư vùng mông và đùi trái; sau đó chuyển vào Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để có điều kiện chữa trị tốt hơn.
Việc chữa bệnh cho con khá tốn kém trong khi thu nhập từ việc phụ hồ của anh Đạt thấp và không ổn định nên gia đình phải đưa cháu Duy về nhà uống thuốc nam cầm cự qua ngày.
P.LỘC
Gia đình cháu Hải và cháu Duy đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ của các gia đình hoặc Báo Bình Định (84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại số 056 3813573).
Bạn có thể gởi theo địa chỉ trong bài hoặc TK 5801 00000 52522, Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Bình Định. Chủ tài khoản: Báo Bình Định. Bạn chuyển tiền xong thông báo lại để chúng tôi chuyển số tiền này đến bạn đọc.
Kính gửi Tòa soạn Báo Bình Định. Tôi muốn ủng hộ só tiền nhỏ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vậy tôi phải chuyển tiền hoặc gửi cho Tòa soạn với những hình thức như thế nào cho nhanh gon, đơn giản.
Tôi xin gởi lời chào đến tất cả quý vị ở Tòa Soạn Bình Định Online. Tôi đang sống xa quê và tôi mong muốn giúp một phần nhỏ cho 4 anh em cháu Lê Văn Hải. Xin Tòa Soạn cho tôi địa chỉ nhà của cháu Hải và số điện thoại của cháu. Xin thành thật cảm ơn nhiều.