“Lính trong dân” trên thao trường huấn luyện
Những ngày này, trên thao trường huấn luyện ở Sư đoàn 31 (xã Phước Thành, Tuy Phước), 164 quân nhân dự bị (QNDB) đến từ các địa phương đang bước vào giai đoạn kết thúc đợt huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường khi có lệnh.
Theo kế hoạch, từ ngày 13.5 đến 14.6, 164 QNDB của các huyện: Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát tham gia huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự chuyên ngành súng SPG-9, súng cối 82mm, súng máy phòng không 12,7mm. Trong đó Trung đoàn 89 đảm nhận huấn luyện QNDB của Phù Cát, Trung đoàn 922 đảm nhận huấn luyện QNDB của Phù Mỹ và Hoài Ân, Trung đoàn 977 đảm nhận huấn luyện QNDB của Hoài Nhơn.
Trở lại thời lính
Chúng tôi có mặt tại thao trường huấn luyện Trung đoàn 977 khi mặt trời gần đứng bóng. Nắng tháng 6 không làm nhụt chí những QNDB. Tại thao trường, các QNDB chăm chú lắng nghe giáo viên giới thiệu cấu tạo, tính năng, vai trò của các vị trí trên súng SPG-9.
Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, anh Nguyễn Ngọc Thuấn (35 tuổi, ở thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn), chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi được động viên huấn luyện tập trung tại Trung đoàn. Dù đã qua quân ngũ song do phục viên lâu nên quá trình luyện tập, tôi luôn tập trung theo sự hướng dẫn của chỉ huy. Nhờ đó, qua gần một tháng huấn luyện tại thao trường, tôi đã nắm rõ các tính năng và cách sử dụng của súng SPG-9”.
Anh Lưu Nhật Huy (24 tuổi) cùng quê với anh Thuấn, đang là công nhân của xưởng đóng tàu, tiền công mỗi ngày 300 ngàn đồng, nhưng khi có lệnh điều động huấn luyện là có mặt ngay, không tính toán thiệt hơn. Anh Huy tâm sự: “Ngay sau khi có lệnh triệu tập, dù công việc bề bộn song tôi có mặt tại đơn vị đúng lịch. Đây vừa là vinh dự song cũng là trách nhiệm của mỗi người đối với Tổ quốc”.
Rời thao trường Trung đoàn 977, chúng tôi đến thao trường Trung đoàn 922, khi các QNDB của Hoài Ân và Phù Cát vẫn hăng say huấn luyện súng cối 82mm và súng máy phòng không 12,7mm. Thao tác sử dụng súng cối 82mm, mồ hôi thấm ướt cả áo nhưng anh Hồ Minh Xuân (33 tuổi, ở xã Ân Thạnh, Hoài Ân) vẫn tươi cười bảo: “Thường ngày, tôi cũng như nhiều đồng đội vốn chỉ quen với công việc đồng áng, nhưng khi về đơn vị huấn luyện ai nấy đều chấp hành nghiêm túc quân lệnh. Hôm trước là nông dân, hôm sau chúng tôi đã trở thành những người lính thực sự”.
“Nhẹ lý thuyết, nặng thực hành”
Đây là phương châm mới trong huấn luyện QNDB đợt 1 năm 2014, thiếu tá Quách Văn Trọng, Tham mưu phó Trung đoàn 977, cho biết. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên đơn vị đưa vào huấn luyện súng SPG-9 cho QNDB. Súng SPG-9 là hỏa khí đi cùng của lực lượng bộ binh, có nhiệm vụ tiêu diệt các phương tiện chiến tranh như xe tăng, xe thiết giáp, các ổ hỏa lực mạnh của địch, các phương tiện chiến tranh như vũ khí hạng nặng, xe cơ giới, các công trình quân sự. Do vậy, để các QNDB nắm vững kiến thức, thao tác đúng súng SPG-9, đơn vị đã cho chia nhỏ từng tổ, nhóm luyện tập khi thuần thục mới thôi. Nhờ đó, chỉ qua thời gian ngắn, QNDB đều nắm rất chắc các nội dung về thao tác và cách sử dụng súng SPG-9.
Thượng tá Đỗ Hữu Văn, Chính ủy Trung đoàn 922, cho biết: “Để nâng cao chất lượng huấn luyện, bên cạnh bảo đảm vũ khí trang bị đồng bộ, đơn vị chú trọng xây dựng nền nếp chính quy. Ngay sau khi tập trung huấn luyện, QNDB được phát quân phục và bước vào đời sống thực của người lính. Việc duy trì kiểm tra điều lệnh, nội vụ hàng ngày được thực hiện nghiêm túc để tạo ý thức tổ chức kỷ luật cho toàn đơn vị”.
Với QNDB, mỗi đợt huấn luyện tuy không dài song là dịp để mỗi người thể hiện tinh thần người lính và tình yêu quê hương đất nước. Những giờ huấn luyện vất vả trên thao trường đã rèn luyện QNDB thêm bản lĩnh, ý chí quyết tâm sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có lệnh.
NGUYỄN PHÚC