Một gia đình Bana hiếu học
Gia đình anh Nguyễn Ngọc Tuấn và chị Nguyễn Thị Chữ là người dân tộc Bana ở thôn T2, xã Bók Tới, huyện Hoài Ân không chỉ giỏi lao động sản xuất, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ mà còn nuôi con ăn học thành tài.
Vợ chồng anh Tuấn có 5 người con, chỉ duy nhất người con gái đầu khi đang học lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh thì bệnh tim phải nghỉ học giữa chừng, còn lại 4 con khác đều học đại học, cao đẳng. Đứa con gái kề đã học xong cao đẳng y tế hiện đang công tác dân số xã Bók Tới, con trai thứ 3 học Đại học An ninh vừa ra trường nhận nhiệm vụ, con trai thứ 4 đang học Đại học Quân sự và con gái út đang học Cao đẳng sư phạm tiểu học tại Quảng Nam. Điều đáng khen là các con của vợ chồng anh Tuấn chỉ có một người đi học theo diện cử tuyển chế độ ưu tiên của đồng bào dân tộc thiểu số, còn lại là dự thi vào các trường đại học, cao đẳng.
Chị Nguyễn Thị Chữ tâm sự: “Xuất phát từ chỗ cha mẹ, vợ chồng em học hành không tới đâu nên bây giờ mình có nghèo, khổ cũng phải lo cho con ăn học, sau này nó có công ăn việc làm đỡ cho bản thân nó và còn giúp cho xã hội”.
Được biết, anh Tuấn có mẹ là người Bana, cha là dân tộc Kinh, còn vợ anh là người Kinh ở thôn Nghĩa Nhơn, xã Ân Nghĩa. Do hoàn cảnh gia đình 2 bên đơn chiếc nên cả cha mẹ, ông bà của 2 bên đều do vợ chồng anh nuôi dưỡng. Để làm lụng nuôi cả nhà và 5 đứa con ăn học là một điều không dễ dàng với đồng bào miền xuôi chứ nói gì đến đồng bào miền núi.
Nhận xét về sự hiếu học của gia đình anh Tuấn, ông Giang Trung- Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hoài Ân, cho biết: “Gia đình anh Tuấn chị Chữ là một trong những gia đình tiêu biểu nhất của xã vùng cao Bók Tới cho con ăn học đến nơi đến chốn, Hội Khuyến học huyện cũng nhiều lần tuyên dương, khen thưởng”.
Văn Hùng