Bạn đọc báo bình định giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Qua các thông tin về những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên mục “Nhịp cầu nhân ái” báo Bình Định, bạn đọc và những người hảo tâm đã nhờ tòa soạn chuyển tiền giúp đỡ, gồm:
* Chị Châu Ngọc Cẩm, 96 Ngô Mây, TP Quy Nhơn giúp cháu Trần Bảo Khang, thôn Hy tường, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn bị bệnh ung thư máu: 800 ngàn đồng; giúp 3 anh em Lê Văn Phước, ở xóm 2, thôn Văn Cang, xã hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, mồ côi cha mẹ: 800 ngàn đồng; giúp cháu Lê Vũ Phúc, thôn Mỹ Thọ, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn bị hẹp hộp sọ: 800 ngàn đồng; giúp gia đình anh Đặng Văn Đến, thôn Ân Hậu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, có 3 con dị tật bẩm sinh: 800 ngàn đồng; giúp 4 anh em cháu Lê Văn Hải, thôn Mỹ Đức, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, mồ côi cha, nhà nghèo: 800 ngàn đồng; giúp cháu Lê Đức Duy, thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn bị ung thư mông: 800 ngàn đồng;
* Chị Đỗ Thị Mỹ Hằng, 246 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn giúp cháu Lê Vũ Phúc, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn bị hẹp hộp sọ: 300 ngàn đồng; giúp gia đình anh Đặng Văn Đến, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, có 3 con bị dị tật bẩm sinh: 300 ngàn đồng;
* Anh Huỳnh Bạch Thoại, 153 Lê Lợi, TP Quy Nhơn giúp 3 anh em Lê Văn Phước, xã hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, mồ côi cha mẹ: 1 triệu đồng;
* Công ty Bảo hiểm Pjico Bình Định, 14 Trường Chinh, TP Quy Nhơn ủng hộ quỹ “Nhịp cầu nhân ái” Báo Bình Định 5 triệu đồng.
Thay mặt những người có hoàn cảnh khó khăn, Báo Bình Định trân trọng cảm ơn những nhà hảo tâm giúp đỡ đồng bào mình. Số tiền của các nhà hảo tâm thông qua “Nhịp cầu nhân ái”, Báo Bình Định đã và đang chuyển đến người được giúp đỡ.
B.B.Đ