Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh năm 2022:
Rộn rã ngày vui, thắm tình anh em
Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định lần thứ XVI - năm 2022 đang diễn ra tại Vĩnh Thạnh trong niềm vui rộn rã của bà con nơi đại ngàn. Ông Đinh Văn Dơi (ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh) chia sẻ: “Lâu lâu có một lần tổ chức Ngày hội, tôi thấy không khí rất rộn ràng, náo nhiệt. Điều đáng mừng với những người lớn tuổi như chúng tôi là thế hệ trẻ vẫn còn giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Bana Kriêm huyện Vĩnh Thạnh và nhiệt tình tham gia tập luyện, biểu diễn các chương trình nghệ thuật trong Ngày hội để mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc”.
Từ huyện Tây Sơn đến cổ vũ cho đội huyện nhà tham gia các hoạt động trong Ngày hội, anh Đinh Hữu Phước (ở xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn) tâm tình: “Năm 2019, huyện Tây Sơn đăng cai tổ chức Ngày hội rất vui. Lâu lắm rồi mới thấy lại không khí Ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số tổ chức vui như vậy. Các trại năm nay làm rất đẹp, nhiều người đến dự hội tạo không khí rất sôi động”.
Nghệ nhân Đinh Văn Lút, ở xã An Trung (huyện An Lão).
Lần thứ 5 tham gia Ngày hội, ông Đinh Văn Lút, ở xã An Trung (huyện An Lão) vẫn không sao giấu được cảm xúc vui mừng khi tham gia tiết mục hòa tấu cồng chiêng biểu diễn trong đêm khai mạc Ngày hội. Ông Lút vui vẻ nói: “Trong đoàn nghệ nhân, diễn viên của huyện An Lão, tôi lớn tuổi nhất. Dù đã nhiều lần tham gia Ngày hội, nhưng tôi vẫn lâng lâng cảm xúc khi thấy các cháu trẻ tuổi trong đoàn rất nhiệt tình, góp phần làm nên thành công tiết mục biểu diễn của huyện An Lão”.
Phần thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng của đoàn An Lão.
Nhiều bạn trẻ lần đầu được tham gia biểu diễn tiết mục nghệ thuật quần chúng không giấu được cảm xúc. Em La Thị Hoài Vy (ở xã Canh Thuận, huyện Vân Canh) bộc bạch: “Em vừa thấy hồi hộp vừa thấy vui, tự hứa cùng với các anh chị trong đoàn cố gắng diễn cho tốt tiết mục của huyện mình. Đến Vĩnh Thạnh, em có thêm cơ hội quen nhiều bạn mới ở các đoàn bạn, học hỏi thêm nhiều điều thú vị về văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc thiểu số”.
Màn song tấu “trống đôi kơ - toang” của đôi diễn viên “Văn Mỗn và Văn Định” đoàn Vân Canh trong phần thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng.
Sau một vòng dạo quanh các trại trong Ngày hội, nghệ nhân Đinh Y Băng (huyện Vĩnh Thạnh) nở nụ cười tỏ sự hài lòng về khâu tổ chức lần này. Đặc biệt, các đoàn đầu tư làm trại rất đẹp với những nét kiến trúc văn hóa độc đáo. Đó là những ngôi nhà rông vững chãi, bài trí các hình ảnh, đạo cụ, nhạc cụ, trang phục truyền thống khoa học, giúp người xem dễ dàng tham quan, tìm hiểu.
Không gian văn hóa truyền thống qua hội trại Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định lần thứ XVI - năm 2022.
“Cái bụng mừng lắm, vì xem qua các đoàn nghệ thuật biểu diễn văn hóa có nhiều gương mặt trẻ. Điều đó cho thấy, các địa phương đã quan tâm truyền dạy nghệ thuật văn hóa truyền thống của ông cha xưa để lại, tạo lớp kế thừa để bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc”, nghệ nhân Đinh Y Băng bày tỏ.
Phần thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng của đoàn Hoài Ân.
Đông đảo người dân về xem Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định lần thứ XVI - năm 2022.
Ông Võ Chí Hà, Phó Giám đốc Trung tâm VH - TT - TT huyện Hoài Ân (Phó trưởng Đoàn VHTT huyện Hoài Ân), cho hay: Đoàn chúng tôi có 72 nghệ nhân, diễn viên, VĐV tham gia Ngày hội. Lãnh đạo huyện và các xã Ân Sơn, Bok Tới, Đắk Mang rất quan tâm, tích cực trong việc tuyển chọn lực lượng nghệ nhân, diễn viên, VĐV tập luyện để tham gia tất cả các môn thi đấu, chương trình nghệ thuật trong Ngày hội. So với các đơn vị bạn, lực lượng của huyện Hoài Ân chưa mạnh lắm. Chúng tôi quyết tâm gặt hái được những thành tích cao như mong muốn”.
NGỌC NHUẬN - AN NHIÊN