Tên trộm “đánh bắt xa bờ”
Khoảng 17 giờ ngày 5.6, tại quán cà phê 67, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Phạm Minh Hiếu (SN 1991, ở tổ 3, KV2, phường Nhơn Bình) và Lê Hoàng Pha (SN 1992, ở tổ 27, KV5, phường Đống Đa) đang trao đổi việc mua bán 2 chiếc xe mô tô thì bị trinh sát hình sự CA TP Quy Nhơn theo dõi bắt quả tang.
Hiếu là đối tượng hình sự, thường tụ tập một số thanh thiếu niên chậm tiến ở địa phương chơi bời, ăn nhậu, nhiều đêm vắng nhà bất thường và có biểu hiện nghi vấn đang hoạt động trộm cắp tài sản. Chiều 5.6, trinh sát phát hiện Hiếu, sau mấy hôm vắng mặt ở địa phương, đã xuất hiện trở lại và đang tìm người để bán 2 chiếc mô tô. Sau khi đánh giá, phân tích các nguồn tài liệu thu thập được, cảnh sát hình sự CA TP Quy Nhơn nhận định, 2 chiếc mô tô đó là tài sản Hiếu trộm cắp ở địa phương khác mang về và đang tìm nơi tiêu thụ, từ đó bí mật theo dõi. Và trong buổi chiều hôm đó, CA Quy Nhơn đã bắt quả tang Hiếu đang cùng Pha mua bán tài sản phạm pháp, thu giữ 2 xe mô tô tang vật gồm 1 chiếc hiệu Airblade và 1 chiếc hiệu Exciter.
Trước chứng cứ không thể chối cãi được, Phạm Minh Hiếu và Lê Hoàng Pha buộc phải khai nhận hành vi phạm tội của chúng. Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 5.6, Hiếu cùng 2 người bạn tên Thịnh và Long (ở TP Nha Trang) đã cạy cửa đột nhập ngôi nhà trên đường Đặng Thái Nhân ở TP Nha Trang trộm 2 chiếc mô tô nói trên. Đến TP Quy Nhơn, Thịnh và Long giao xe cho Hiếu rồi quay về Nha Trang. Hiếu tìm mối bán và Pha đồng ý mua 2 chiếc mô tô mặc dù biết đó là tài sản trộm cắp.
Từ lời khai của Hiếu, CA TP Quy Nhơn đã phối hợp cùng CA TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xác minh và xác định được người bị mất 2 mô tô nói trên là ông Huỳnh Kim Minh (SN 1961, ở số 40 đường Đặng Thái Nhân, TP Nha Trang).
Hiện CA TP Nha Trang đã tiếp nhận hồ sơ, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Hiếu về tội trộm cắp tài sản và Lê Hoàng Pha về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 2 đối tượng Thịnh và Long đã cùng Hiếu thực hiện vụ trộm xe, hiện đang lẩn trốn, CA TP Nha Trang tiếp tục xác minh truy bắt.
XUÂN LINH
Mình cũng mất chiếc xe máy và cũng báo công an rồi mà mấy năm chẳng thấy gì hết!
sao thấy nhiều người mất xe rồi có lại. Còn mình biết khi nào? nghĩ mà hận, đi làm để xe ở cơ quan mà mất thiệt vô lý hết sức.