Cuộc thi Giải Toán trên internet cấp quốc gia:
Học sinh trường huyện “rinh” ngôi đầu
Tại Cuộc thi Giải Toán qua internet (ViOlympic) cấp quốc gia năm học 2013-2014, Bình Định có 61 học sinh đoạt giải. Trong đó, Lê Hoàng Vinh (lớp 9A1, Trường THCS Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) dẫn đầu khối lớp 9 và là 1 trong 8 học sinh xuất sắc nhất của cuộc thi. Đây là thành tích đặc biệt ấn tượng của một học sinh trường huyện.
“Em thích Toán từ nhỏ, bởi nó tạo cho em khả năng tư duy, nhiều góc nhìn khác nhau về một vấn đề. Có nhiều bài toán ngoài cách giải của thầy cô giáo, em tự mình tìm ra cách giải khác. Thầy cô rất khuyến khích cách học này, càng làm em hứng thú hơn”, Vinh nhỏ nhẹ mở đầu cuộc chuyện trò với lý do vì sao em đến với Toán.
Từ lớp 5, Vinh và các bạn đã được động viên tham gia thi giải Toán trên internet. Lần đầu tham gia giải cấp tỉnh, em đã đạt giải Nhì. Vinh bảo, quá trình tham gia các cuộc thi tạo cho mình một phản xạ nhanh với Toán, giúp em có nhiều kinh nghiệm để vận dụng tốt khi thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Mới đây, Vinh đã đoạt giải Nhất môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
“Chúng tôi thực sự tự hào về Vinh. Đó là một học sinh đặc biệt, sự nỗ lực hết mình cho học tập của em là động lực cho nhiều bạn trong trường”.
Thầy ĐẶNG VĂN SƠN, Hiệu trưởng Trường THCS Bồng Sơn
Vinh chia sẻ, đề thi ViOlympic vừa rồi có một số câu khó như đề thi học sinh giỏi, nhưng “ngặt” hơn là quy định về thời gian. “Em làm 3 bài trong vòng 55 phút, được 290 điểm. Cứ nghĩ là mình được giải cấp tỉnh thôi, không ngờ được cả giải quốc gia”, Vinh cho biết.
Tuy nhiên, bạn bè của Vinh lại không ngạc nhiên với kết quả trên. “Vinh học rất giỏi, đặc biệt có niềm đam mê rất lớn với Toán”, Nguyễn Khắc Duy, bạn cùng lớp của Vinh cho hay. Vinh và Duy là đôi bạn thân, hay “kèn cựa” nhau khi tham gia các cuộc thi liên quan đến Toán như học sinh giỏi Toán, giải Toán trên internet, giải Toán bằng máy tính cầm tay...
Là học sinh trường huyện, để không thua kém bạn bè, Vinh xác định tự học là quan trọng nhất. Thời gian tự học ở nhà chỉ 3 tiếng mỗi ngày, Vinh dành hết 2/3 cho môn học mình yêu thích. “Vấn đề nằm ở chỗ mình tích lũy được gì, không phải học nhiều mới tiếp thu được nhiều”, Vinh khẳng định.
Cuộc thi ViOlympic có 19 vòng thi, được thể hiện qua 8 game flash đầy sáng tạo là Cóc vàng tài ba, Đỉnh núi trí tuệ, Vượt chướng ngại vật, Tìm cặp bằng nhau, Sắp xếp, Hoàn thành phép tính, Khỉ con thông thái, Đi tìm kho báu và 2 bài thi website kịch tính. Đề thi được thiết kế đặc biệt với nhiều dạng bài phong phú, bao quát được kiến thức, có những câu hỏi đòi hỏi khả năng tư duy cao. Trong 60 phút, các thí sinh phải hoàn thành 3 bài thi lớn với việc trả lời 30 câu hỏi và điểm tối đa là 300. Năm nay, có 13 triệu học sinh trong cả nước đăng ký dự thi.
Một bí quyết nữa của Vinh là khi tham gia các kỳ thi tâm lý luôn vững vàng. Thế nhưng, ngoài học hành thi cử, chàng trai “đô con” này lại tự nhận mình rất nhút nhát, thi ở đâu mẹ cũng đưa đi. Với Vinh, Toán không phải là môn học khô khan. Trong đó, Vinh thích nhất phần hình học, bởi cảm giác được tưởng tượng, được khám phá rất nhiều. Thần tượng giáo sư Ngô Bảo Châu, nhưng mơ ước của Vinh là được làm bác sĩ để giúp đỡ nhiều người.
Vinh kể, từ nhỏ, ba đã cho Vinh học phép tính, làm cửu chương, toán đố, là người khơi gợi, bồi đắp tình yêu Toán trong em. Ba mất từ năm Vinh học lớp 2 sau một tai nạn nên 8 năm qua mẹ Vinh - chị Lê Thị Ngọc Hà - một mình gánh gồng nuôi hai con ăn học bằng sạp rau ở chợ Bồng Sơn. Hiểu được nỗi gian nan của mẹ, từ nhỏ Vinh đã biết lo, biết nghĩ. Vinh luôn tự lập, đặc biệt nghiêm túc trong việc học, không bao giờ để mẹ phải bận lòng. Mỗi lần đạt được giải thưởng gì, mẹ luôn là người đầu tiên được em báo tin.
Trong tháng 6 này, Vinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP Hồ Chí Minh. “Biết con đi học xa càng khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, bởi đó là mơ ước của con”, chị Hà chia sẻ.
THU HIỀN