Hai nữ thủ khoa cùng 38,5 điểm
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 ở tỉnh ta có 2 thủ khoa cùng đạt 38,5 điểm, đều thuộc “phái yếu”. Đó là Phạm Thị Thảo, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Hoài Nhơn và Cao Hoàng Hạ, lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Bí quyết giản đơn
Sáng 16.6, Phạm Thị Thảo (ảnh) nhận được tin từ thầy giáo chủ nhiệm, rằng em đã đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp năm nay.
“Không thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc khi nghe tin đó. Thật bất ngờ!”, Thảo chia sẻ. Ngay lập tức, tin này đã được báo cho ba mẹ, để niềm vui của cô con gái út lan tỏa cả nhà.
Hỏi chuyện, Thảo chia sẻ chẳng có bí quyết học tập nào đáng kể. Đơn giản là học hỏi thầy cô và bạn bè, tự nghiên cứu và học hết chương trình cơ bản trong sách giáo khoa. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, Thảo và các bạn gần nhà tổ chức học nhóm, cùng ôn bài, dò bài “chéo” để kiểm tra kiến thức. Cách ôn tập tưởng như đơn giản đó đã mang lại cho Thảo kết quả thi thật ấn tượng. Toán, Hóa học, Sinh học đều đạt điểm 10 tuyệt đối; riêng môn Ngữ văn không phải sở trường, Thảo cũng đạt đến 8,5 điểm.
3 năm học cấp 3, Thảo đều là học sinh giỏi. Ngoài ra, em còn đạt giải Khuyến khích môn Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh. Cùng với Sinh học, Hóa học cũng là môn học yêu thích của Thảo, nên em đăng ký thi khối B vào khoa Y của Trường ĐH Tây Nguyên. “Ước mơ của em là trở thành một bác sĩ giỏi, để có thể chăm sóc những người thân yêu”, cô gái nhỏ nhẻ tâm sự.
Là con út trong một gia đình nông dân ở thôn Cự Tài 1, xã Hoài Phú, Thảo được tạo điều kiện hết mức để học hành. Đó cũng là động lực để em cố gắng đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi đại học sắp tới.
Cô thủ khoa tự lập
Cũng phải đến chiều 16.6, Cao Hoàng Hạ (ảnh) mới biết mình là thủ khoa toàn tỉnh với 38,5 điểm (Ngữ văn 8,5 điểm; Toán, Hóa học và tiếng Anh đều được 10 điểm).
Lâu nay, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có rất nhiều thủ khoa trong các kỳ thi đại học, nhưng thủ khoa tốt nghiệp thì khá hiếm. Vì thế, thông tin Cao Hoàng Hạ đứng đầu “bảng xếp hạng” khiến nhiều người bất ngờ. “Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình đạt thủ khoa. Từ trước đến giờ, quan trọng nhất với em là cứ cố gắng hết sức chứ không đặt nặng kết quả, nếu không sẽ gây áp lực không đáng có cho mình”, Hạ chia sẻ.
Tuy nhiên, nếu nhìn lại quá trình học tập của Hạ, việc em đạt thủ khoa hoàn toàn không mang tính ngẫu nhiên. Mê tiếng Anh từ nhỏ, lên lớp 9, Hạ đã đạt giải Nhì cấp tỉnh. Lên cấp 3, em 2 lần đạt giải Ba quốc gia. Hết cấp 2, Hạ quyết tâm thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, với mong muốn có được môi trường học tập tốt. Biết trước cuộc sống xa nhà phía trước đầy khó khăn, nhưng niềm đam mê với tiếng Anh đã giúp em quyết tâm “khăn gói” xuống Quy Nhơn.
Vào trường chuyên, Hạ ở trọ một mình gần trường để tiện việc học. Cuối tuần, Hạ lại về nhà ở Phước An (Tuy Phước), “rinh” xuống mớ thức ăn mẹ nấu sẵn, để “chêm xen” với những bữa cơm bụi. “Khó khăn lớn nhất là phải tự lập, dù ba mẹ vẫn quan tâm nhưng mình phải tự giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Đến giờ, em đã vượt qua gần hết chặng đường này rồi”, Hạ nhoẻn cười.
Trạm kế tiếp trong chặng đường mà Hạ nhắc tới là kỳ thi đại học. Hạ đăng ký thi khối D vào ngành Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương. Bên cạnh đó là phương án phụ - thi khối A1 vào ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Quốc tế của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Tự học, tự lo cho mình, nhưng cô gái này vẫn cho hay, thầy cô, gia đình luôn là điểm tựa lớn trên bước đường đã qua và sắp tới của mình.
MAI HOÀNG
Em Phạm Thị Thảo là thủ khoa đầu vào năm lớp 10 của trường THPT Lý Tự Trọng.