Hậu quả nhãn tiền
Đã nhiều năm qua và mặc dù các ngành, các lực lượng chức năng của tỉnh, TP Quy Nhơn đã áp dụng nhiều biện pháp giải quyết nhưng do “đánh trống bỏ dùi” nên tình trạng mất trật tự ATGT tại khu vực ngã 5 Hồ Le (TP Quy Nhơn) vẫn tồn tại dai dẳng với tính chất ngày càng phức tạp. Hàng ngày, các loại ô tô khách thường quần đảo nhiều lần trên đường Tây Sơn, QL1D để đón thêm khách sau khi xuất bến, rồi ô tô khách trên đường ra Bắc vào Nam vô tư đón, trả khách tại đây cũng đã góp phần làm cho tình hình trật tự ATGT tại khu vực luôn trong tình trạng lộn xộn.
Hiện trường vụ TNGT xảy ra ngày 9.4 làm tài xế xe ôm Phạm Vũ Thắng chết tại chỗ. Ảnh: THU HÀ
Đặc biệt, tại đây hoạt động xe ôm mất trật tự là hiện tượng đáng lo ngại hơn cả. Đội ngũ xe ôm hành nghề ở đây khá đông, có mặt ở 3 mặt của Bến xe Trung tâm Quy Nhơn, gồm đường Võ Liệu, đường Tây Sơn và QL1D. Khi ô tô khách vào bến hoặc chạy trên QL1D chuẩn bị dừng, những người chạy xe ôm thường bám theo với tốc độ nhanh và lấn sang phần đường ngược chiều, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Và, hậu quả không ai mong muốn đã xảy ra, một thanh niên chạy xe ôm ở khu vực này đã trả giá bằng mạng sống của mình do đua tốc độ để tranh giành khách.
Nạn nhân là anh Phạm Vũ Thắng (SN 1982, ở TP Quy Nhơn) chạy xe ôm tại khu vực ngã 5 Hồ Le đã nhiều năm nay. Khoảng 9 giờ ngày 9.4, thấy có ô tô dừng trả khách trên QL1D gần cổng sau Bến xe Trung tâm Quy Nhơn, anh Thắng điều khiển mô tô Exciter chạy đến với tốc độ khá nhanh. Lúc này, bên phải đường cùng chiều có xe buýt đang dừng trạm và phía trước là ô tô đang dừng bên lề đường đón thêm khách. Khi anh Thắng điều khiển mô tô chạy đến thì xe buýt tiếp tục khởi hành và do tránh ô tô khách đang dừng phía trước cùng chiều nên lấn ra giữa đường. Anh Thắng vượt qua xe buýt, lấn sang bên trái đường thì xảy ra va chạm với xe container biển số 77R - 0679 do Lê Tấn Long (SN 1981, ở Phước An, Tuy Phước) điều khiển chạy từ Nam ra và ngã xuống đường, bị bánh trước của xe ô tô đầu kéo cán chết tại chỗ.
Qua vụ tai nạn này, các cơ quan, ngành liên quan, trong đó CSGT, thanh tra giao thông cần triển khai các biện pháp kiên quyết để lập lại trật tự ATGT tại khu vực ngã 5 Hồ Le.
HAI THẮNG
Phải công nhận một điều là những người xe ôm ở đây liều mạng, mất lịch sự, manh động không chịu được, xe khách vừa tới là một nhóm các anh, chú xe ôm nhào ra, chạy theo, chỉ mặt hành khách " thằng này là của tao, thằng áo xanh này là của tao, con này là của tao, tao chọn thằng này rồi đó" ... Hồi trước tôi từng đi Đà Lạt, xe Phương Trang chuyến về quy nhơn là 1h sáng, gọi taxi thì bị một ông xe ôm say cản đường, đòi đánh tài xế taxi, không cho tôi lên taxi, vì lúc đó dẫn theo 1 đứa em còn nhỏ và đường quá vắng nên tôi đành phải lên xe cho hắn chở về ... tức không chịu được, đồn công an thì nằm ngay bến xe, dân quân tự vệ thì lúc cần không thấy đâu, đám xe ôm cò mồi được nước thì lấn tới, không kiêng nể gì hết...