Nhà nghèo ở xã bán đảo, con bệnh bại não
Anh Nguyễn Đức Tiên (SN 1977), vợ là Nguyễn Thị Liễu (SN 1978, ở thôn Tây, xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn) là gia đình ngư dân nghèo, thu nhập thấp, có 3 con (lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi). Năm 2011, chị Liễu sinh đôi, sau sinh 1 cháu chết, cháu còn lại là Nguyễn Nhất Định (ảnh) bị bại não, chị Liễu phải túc trực ở nhà chăm nuôi cháu Định do đó kinh tế gia đình càng khó khăn thêm.
Anh Tiên và chị Liễu chỉ một vài lần đưa con sang BVĐK TP Quy Nhơn khám, nhưng không có điều kiện chữa bệnh, nên chứng bại liệt toàn thân của cháu Định ngày càng nặng thêm.
Tin, ảnh: TRANG XUÂN CHI
Vợ chồng đều bị bệnh hiểm nghèo
Đó là trường hợp ông Nguyễn Đến (73 tuổi) và vợ bà Phạm Thị Bợ (71 tuổi), thuộc hộ nghèo ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành (huyện Tuy Phước).
Năm 2012, ông Đến bị tai biến mạch máu não nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt của ông đều được bà Bợ lo toan. Oái ăm thay, trưa ngày 24.4.2014 trong lúc mang cơm từ nhà dưới lên cho ông Đến ăn, bà Bợ đã bị trượt chân té ngồi, gia đình chở đến BVĐK tỉnh cấp cứu, qua chụp X quang các bác sĩ cho biết bà Bợ bị dồn xương sống. Do không có tiền điều trị, bà xin xuất viện về nhà và từ đó đến nay nằm liệt một chỗ.
TRIỀU CHÂU