Anh thương binh vượt khó
Đó là anh Nguyễn Minh Trực, ở thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước). Năm 1985, anh gia nhập quân đội, chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Năm 1987, anh rời quân ngũ trở về địa phương với tỉ lệ thương tật 61%.
Để vươn lên trong cuộc sống, anh bàn với vợ tận dụng khu vườn rộng ở gần sông trồng hoa, xây chuồng nuôi heo, đào ao nuôi cá. Anh Trực bộc bạch: “Tôi được Hội Nông dân tập huấn kỹ thuật trồng hoa cúc, hoa hồng, nuôi gà, heo theo hướng an toàn sinh học mình áp dụng đem lại hiệu quả cao, chứ trước đây do thiếu khoa học kỹ thuật nên sản phẩm làm ra tuy có số lượng, nhưng chất lượng thấp, phải bán giá thấp, ít có lãi”.
Từ năm 2011 đến nay, năm nào anh cũng trồng 200 chậu hoa cúc, 300 chậu hoa hồng, thu về 30 triệu đồng. Anh còn đầu tư xây trại nuôi gà, mỗi năm nuôi 4 lứa, mỗi lứa 3.000 con, thu lãi 30 - 40 triệu đồng/năm. Riêng năm 2013 gia trại của anh bị thiệt hại nặng bởi trận lũ lớn vào giữa tháng 11. Không nản chí, anh mua gà con về nuôi tiếp và tháng 4 vừa rồi xuất chuồng, lãi được 30 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình anh còn nuôi heo nái, heo lứa, mỗi năm thu lãi hơn 10 triệu đồng.
Anh Trực khoe: “Tui vừa bắt mối được một khách hàng ở Gia Lai đặt hàng mua 500 chậu hoa hồng trong dịp Tết năm đến, bây giờ vừa chăm gà, heo vừa chiết cành để tháng 8 Âm lịch tới mình vào chậu, có hoa giao cho người ta”. Không dừng lại ở đó, anh tính sẽ lấp ao cá, xây tiếp chuồng nuôi gà, nâng đàn gà lên 6.000 con/lứa. “Có vậy mình mới có của ăn, của để” - anh tâm sự.
Đúng là “Thương binh tàn, nhưng không phế” theo lời Bác Hồ dạy, anh thương binh 2/4 Nguyễn Minh Trực vừa làm kinh tế giỏi, là nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền, luôn đi đầu trong việc chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương.
XUÂN THỨC