Sẵn sàng diễn tập “CH-14”
Những ngày tháng 6 này, Sư đoàn 307 đang tích cực chuẩn bị cho diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa (CH-14) tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (Bình Thành, Tây Sơn). Tham gia diễn tập bắn đạn thật ngoài Sư đoàn 307 còn có Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 và lực lượng dự bị động viên của huyện Tuy Phước.
Theo đại tá Đặng Nhị, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 307, CH-14 diễn ra từ ngày 24 đến 28.6, là diễn tập quy mô lớn, quân số đông, lần đầu tiên hiệp đồng bắn đạn thật có xe tăng tham gia, do vậy Sư đoàn đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ, tuyệt đối khắc phục tư tưởng chủ quan, đơn giản, mài sắc ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn gian khổ, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia để giành kết quả cao nhất.
Trung tá Nguyễn Văn Thiệp, Chính ủy Trung đoàn 93, trao phần thưởng cho các chiến sĩ dự bị động viên đạt thành tích tốt trong tập huấn cán bộ.
Dự bị như thường trực
Là lực lượng chủ công trong thực binh bắn đạn thật, từ ngày 14.6, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên Trung đoàn 93 của huyện Tuy Phước đã về hội quân tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2. Sau lễ tiếp nhận, chiến sĩ được cấp phát quân trang, khám sức khỏe, cắt tóc, ổn định biên chế, quán triệt các quy định diễn tập. Trung đoàn thành lập ngay các tổ chức Đảng, Đoàn, Hội đồng quân nhân lâm thời, duy trì các chế độ, nền nếp sinh hoạt ngày, tuần, thực hiện chính quy trong mang mặc, xưng hô chào hỏi, giữ nghiêm kỷ luật khi quan hệ với nhân dân…
Trung úy Lê Quang Bảo, Chính trị viên Đại đội 2, đang làm công nhân xưởng gỗ nhưng vẫn tạm gác công việc bề bộn, có mặt đúng thời gian quy định, bởi quan niệm: “Làm ăn là việc cả đời, còn huấn luyện mỗi năm chỉ có một mùa, năm nay lại được “thử lửa” nên càng không thể vắng mặt”. Còn trung úy Trương Đoan Kha, Chính trị viên Đại đội Thông tin 18, từng là chiến sĩ của Sư đoàn 307, ra quân năm 2006, hiện đang làm việc cho một đại lý viễn thông tại TP Hồ Chí Minh, khi nhận quyết định triệu tập đã xin phép doanh nghiệp, bắt xe đò về tham gia diễn tập. Anh tâm sự: “Thời gian quân ngũ đã cho tôi nhiều vốn quý, đó là khả năng giao tiếp, ứng xử, bản lĩnh vượt qua những chông gai trong cuộc sống. Bây giờ, mỗi đợt đi huấn luyện, được gặp mặt anh em đồng đội, cùng nhau hiệp đồng trong chiến đấu, bỗng thấy tâm hồn như trở lại tuổi thanh xuân”.
Thượng sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trung đội phó trung đội ĐKZ 82, gia cảnh đặc biệt khó khăn, vợ mất cách đây đã 6 năm, nhà ở tạm bợ, hai con còn nhỏ, mỗi chuyến đi làm ăn xa đều phải gửi con vào Làng trẻ SOS Quy Nhơn. Thế nhưng chưa đợt luyện quân nào anh vắng mặt, bởi luôn xác định “quân lệnh như sơn”, đã là việc nhà binh thì không thể chậm trễ.
Chắc lý thuyết, vững thực hành
Là cựu quân nhân của Sư đoàn 315, ra quân vừa tròn 10 năm, thượng sĩ Thái Văn Mùi, Khẩu đội trưởng ĐKZ82 nhận quyết định tập trung huấn luyện trong tâm trạng hân hoan, phấn chấn. Anh tâm sự: “Tham gia CH-14 là vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Những ngày qua tôi luôn nỗ lực phấn đấu chắc lý thuyết, vững thực hành, sẵn sàng cùng khẩu đội đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ để đánh giỏi, bắn trúng”.
Theo thiếu úy Nguyễn Thu Cảnh, Chính trị viên Đại đội 12,7mm, mùa luyện quân năm nay có thêm một cái khó vì diễn ra đồng thời với World Cup 2014, giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Người đội trưởng, chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên”, anh Cảnh lên kế hoạch cùng Ban chỉ huy Đại đội thường xuyên sâu sát bộ đội, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quy định để cán bộ, chiến sĩ vừa cập nhật được thông tin của các trận đấu vừa bảo đảm thời gian công tác, ngủ nghỉ, có sức khỏe hoàn thành diễn tập đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Bài và ảnh: NGỌC DIỆP