Ma túy và bài học từ những người trong cuộc
Ma túy là con đường ngắn nhất dẫn đến suy kiệt cơ thể, bệnh tật và kéo theo sự gia tăng của tội phạm tàng trữ, buôn bán ma túy trái phép. Đáng tiếc là vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên đã tự đưa mình đi vào con đường nghiện ngập, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh (phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn), Nguyễn Chí Linh (TP Quy Nhơn) là bệnh nhân có thâm niên cai nghiện lâu nhất, hơn 18 tháng. Trên cánh tay người thanh niên này khắc tên đứa con gái mới hơn 3 tuổi, có lẽ đó là động lực to lớn để Linh quyết tâm cai nghiện sớm về với cộng đồng, với gia đình của mình. Linh kể: “Vào đây hơn 6 tháng tôi mới cắt được cơn nghiện, mới tỉnh ngộ ra và thấm thía về cái giá phải trả vì chơi ma túy. Nguyên nhân thì đơn giản là do buồn chán chuyện gia đình”.
Một bệnh nhân khác là Trần Huy Hùng (TP Quy Nhơn), đã từng cai nghiện nhiều lần tại nhà nhưng không thành, gia đình phải đưa vào Trung tâm để đoạn tuyệt với ma túy. Con đường đến với “làn khói trắng” của Hùng không liên quan gì đến chuyện buồn vui gia đình mà chỉ vì một lúc nông nổi, muốn thử cảm giác ma túy cho biết. Ngồi trước sân Trung tâm, ngước mắt nhìn bầu trời xanh qua tán những cây xoài dày đặc trái đung đưa theo gió, Hùng tâm sự: “Tuổi trẻ nông nổi, bạn bè em nó rủ rê chơi ma túy cho biết cảm giác, nó nói hút ít thì không nghiện. Ai ngờ nghiện hồi nào chẳng hay. Đến nay em đã uổng phí hơn 2 năm quý giá của đời người cho những ngày tháng vật vã vì ma túy. Lần này vào đây, em quyết cai nghiện, làm người đàng hoàng”.
Sau khi đã cắt được cơn nghiện, phần lớn những bệnh nhân tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh đều thể hiện ý thức tự giác chấp hành nội quy của Trung tâm và quyết tâm từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời. Võ Thành Huy (thị xã An Nhơn) là một trong những người như thế. Từ khi vào Trung tâm, Huy xin được lao động thường xuyên, từ tưới nước, chăm ớt, hái xoài…để sớm “quên” cảm giác ma túy. Huy cho biết: “Nhóm bạn tôi tổng cộng chục đứa, phần lớn làm nghề chạy xe, phụ xe… từ một vài đứa chơi ma túy, rủ rê, cả bọn cùng chơi ma túy. Tôi có tiền mua ma túy dùng nên chỉ bị nghiện và phải vào Trung tâm này, tất cả những đứa còn lại mua bán ma túy để có tiền hút hít đã bị CA bắt giữ, hiện đang cải tạo trong nhà giam. Tôi biết chỉ có con đường cai nghiện, nếu không thì sớm muộn gì cũng nối gót chúng vào trại”.
Ông Lê Thành Liễn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh, cho biết: “Một khi đã vào Trung tâm thì bệnh nhân nào cũng thể hiện quyết tâm cai nghiện để sớm về với cộng đồng. Tuy nhiên, khi rời khỏi cánh cửa Trung tâm trở về, một số người đã thiếu bản lĩnh, không làm chủ được mình và tái nghiện”.
Mong rằng câu chuyện của những bệnh nhân đang cai nghiện là bài học cảnh tỉnh cho nhiều bạn trẻ. Đừng vì thiếu hiểu biết, đừng vì đua đòi mà rước họa vào thân, trở thành gánh nặng cho gia đình và cộng đồng.
MINH NGỌC