Cát Tường tích cực chống hạn cứu lúa
Cũng như nhiều địa phương ở huyện Phù Cát, nông dân xã Cát Tường đang tập trung ra đồng đào ao, khoan giếng khai thác mạch nước ngầm bơm tưới cứu cây lúa đang trỗ. Tuy nhiên, do nắng hạn gay gắt kéo dài, nguồn nước ngầm bị cạn kiệt, nên đã có nhiều diện tích lúa khô héo và chết cháy, bà con phải “thu hoạch sớm” để lấy rơm cho gia súc.
Ông Lê Quang Công, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tường, cho biết: Vụ Hè Thu này toàn xã đã sản xuất gần 540 ha lúa, gồm 441 ha lúa vụ Hè và 98,6 ha lúa vụ Thu. Do nắng hạn kéo dài, nguồn nước các ao, hồ sông suối xuống nhanh, hồ Cửa Khâu đã khô hơn 1 tháng nay, còn hồ Tường Sơn chỉ đảm bảo tưới đến cuối vụ cho khoảng 170 ha. Đến nay, toàn xã đã có 80 ha lúa bị khô cháy và 230 ha không còn nước tưới, bà con nông dân đang đào ao, khoan giếng để bơm tưới giữ ẩm chờ mưa. Ngoài ra, nắng hạn cũng đã làm cho 150 hộ dân ở thôn Chánh Liêm và Xuân An bị thiếu nước sinh hoạt.
Trước tình hình hạn hán, xã đã chỉ đạo điều tiết nước từ hồ Tường Sơn hợp lý và tiết kiệm tối đa, đồng thời vận động nhân dân chủ động khơi lại các ao, giếng cũ đã có sẵn và khoan thêm giếng mới để khai thác mạch nước ngầm tưới cây trồng, đào sâu thêm các giếng của gia đình để lấy nước sinh hoạt. Song thời tiết vẫn đang nắng hạn gay gắt nên mạch nước ngầm cũng bị cạn kiệt.
Bà Phạm Thị Liễu, ở xóm Đại Thực - thôn Xuân An, cho biết: “Vụ này gia đình tôi làm 4 sào lúa, do nắng hạn kéo dài, nước hồ không còn để tưới nên hơn 1 tháng nay phải đầu tư công sức, tiền của đào ao, kéo điện ra đồng, mua máy bơm, ống dẫn nước để bơm tưới hết khoảng 3 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn nước ngầm cũng đã cạn kiệt nên đã có hơn 3 sào lúa bị khô cháy; vụ này gia đình tôi có nguy cơ bị mất trắng”.
Ông Lê Công Cung, ở xóm Mới - thôn Xuân An, không nỡ đứng nhìn 5 sào ruộng lúa của gia đình khô cháy, nên dù biết có thể mất trắng nhưng ông vẫn tham gia cùng những chủ ruộng xung quanh tìm vùng thấp trũng có mạch nước ngầm đào ao bơm tưới lúa. Ông Cung chia sẻ: “Không những đầu tư tiền mua máy bơm, ống dẫn nước mà hơn 1 tháng nay, ngày nào tôi cũng túc trực ngoài đồng để theo dõi và chờ người khác máy xong, đến lượt mình thì bơm tưới để giữ ẩm, kéo dài được ngày nào hay ngày đó mà chờ mưa, chứ bây giờ bỏ thì cũng không đành”.
Tuy nhiên, nguồn nước ngầm dần bị cạn kiệt nên mọi người đã cố gắng hết sức nhưng diện tích lúa bị khô héo cứ ngày càng tăng dần. Những diện tích còn lại nếu cầm cự được đến cuối vụ thì năng suất có thể cũng chẳng đáng là bao vì cây lúa không được “no nước” khi trỗ, nên tỉ lệ hạt lép cao.
Thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng gay gắt, diện tích lúa bị khô héo và số hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt ở xã Cát Tường đang tăng lên từng ngày, bà con phải đối mặt với nhiều khó khăn. Hiện xã Cát Tường đang dồn mọi nỗ lực để chống hạn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra.
TRƯỜNG GIANG