Một thanh niên làm nhiều việc tốt
Có dịp đến xóm 4, thôn Diễn Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn hỏi đến anh Cao Bay, người dân ở đây ai cũng biết và đều có chung ấn tượng rất tốt về người thanh niên 28 tuổi này. Từ năm 2008 đến nay, vừa chăm lo lao động, chí thú làm ăn, vừa làm nhiều việc tốt, được mọi người ngợi khen, anh đã 2 lần được Giám đốc CA tỉnh tặng giấy khen đột xuất.
Anh Nguyễn Văn Duy, Trưởng CA xã Hoài Đức, cho biết: “Chỉ tính từ năm 2008 đến nay, anh Bay đã có 4 việc làm tốt, xứng đáng được biểu dương”. Tháng 1.2008, anh Bay tham gia cùng với một số người dân địa phương truy bắt được 2 tên cướp tài sản tại đèo Phủ Cũ. Tháng 3.2008, anh cảnh giác phát hiện đối tượng trộm xe máy và truy đuổi đến tận xã Hoài Thanh Tây, bắt đối tượng giao CA. Tháng 11.2013, anh phát hiện 3 đối tượng trộm bò đã truy đuổi đến tận thị trấn Bồng Sơn và cùng với CA xã bắt được đối tượng. Vụ thứ 4, mới vào tháng 2.2014 vừa qua, anh Bay nghe tiếng tri hô đã dùng xe máy truy đuổi theo 2 tên cướp giật. Tuy nhiên, vì lúc đêm khuya, ở giữa đồng vắng lại không có ai hỗ trợ nên anh ghi nhận đặc điểm đối tượng, phương tiện gây án rồi quay về CA xã báo tin để lực lượng chức năng xử lý.
Hiện tại, ngoài việc phụ gia đình chăm đàn bò hơn 10 con, anh Cao Bay là thợ làm lốp ô tô tại một cơ sở dọc QL1A do anh trai mình làm chủ, thu nhập mỗi tháng gần 4 triệu đồng. Không chỉ tích cực tham gia phòng chống tội phạm, anh Bay đã hàng chục lần sơ cấp cứu và đưa người bị TNGT trên quốc lộ đi bệnh viện cứu chữa.
Được hỏi cảm nghĩ khi tham gia phòng chống tội phạm, anh Bay giản dị: “Là công dân, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình phải làm việc tốt, phải sống có ích cho gia đình và xã hội”.
MINH NGỌC