Cơ sở may gia công của anh dân quân
Tốt nghiệp Trường CĐ Quản lý đầu tư năm 2005 với tấm bằng loại Khá, sau thời gian tìm việc khó khăn, năm 2007, anh Đỗ Thanh Chánh, hiện là Tiểu đội trưởng dân quân cơ động xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn), quyết định trở về quê xin vào làm công nhân Xí nghiệp may Tam Quan.
Trong quá trình làm việc, anh Chánh nhận thấy lực lượng lao động ở địa phương mình rất nhiều nên nảy ra ý định mở một tổ hợp may gia công tại nhà để hai vợ chồng vừa có việc làm, vừa có thể lo cho gia đình lại đảm bảo nhiệm vụ chiến sĩ dân quân địa phương. Nghĩ là làm, hai vợ chồng anh đã vay mượn cộng với số vốn tích góp được đầu tư 5 máy may tổ chức may gia công tại nhà. Để đảm bảo nguồn hàng ổn định cho cơ sở hoạt động, anh Chánh lặn lội vào tận miền Nam để tìm kiếm khách hàng. Nhờ sự năng động này mà hiện nay, cơ sở của anh có 9 nhân công làm việc thường xuyên, mỗi ngày hoàn thành hơn 2.300 sản phẩm, đảm bảo thu nhập ổn định trên 2,4 triệu đồng/người/tháng.
Chị Nguyễn Thị Thơm, ở thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc cho biết: Trước đây, chị làm công nhân cho Công ty may Tam Quan, giờ giấc làm việc nghiêm ngặt, có lúc tăng ca nên không có điều kiện chăm sóc con cái khi chồng đi biển dài ngày. Từ khi có cơ sở may của anh Chánh, chị xin vào đây làm nên tiện cho việc chăm sóc con cái hơn.
Giờ đây, anh Chánh có thể an tâm với công việc của cơ sở may, vừa có thể tham gia lực lượng dân quân giữ gìn bình yên nơi xóm làng. Nhưng trong anh vẫn trăn trở, làm sao có thêm vốn mở rộng cơ sở để đào tạo nghề và giải quyết được nhiều việc làm cho phụ nữ ở địa phương có chồng vươn khơi bám biển.
MAN ĐỨC DŨNG