Tất bật vườn ươm
Mùa nắng, đi dọc những vườn ươm cây giống, ta như bị hút mắt vào màu xanh mướt đến mênh mông. Trên nền xanh ấy, hàng trăm người đang tất bật mưu sinh, ươm lên những mầm non.
Kiếm việc ở vườn ươm
Theo ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Ban Quản lý rừng huyện Hoài Nhơn, trên địa bàn huyện có gần 20 vườn ươm cây lâm nghiệp lớn nhỏ, tập trung nhiều nhất ở các xã Hoài Đức, Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Hảo… Các vườn ươm này cung ứng mỗi năm vài chục triệu cây giống, góp phần không nhỏ tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động.
Mỗi người mỗi việc ở vườn ươm. Ảnh: NGUYỄN MUỘI
Xã Hoài Đức là nơi có phong trào trồng rừng mạnh nhất ở huyện Hoài Nhơn. Những ngày tháng 4 nắng như đổ lửa, nhưng vườn ươm rộng hơn 5.000m2 của gia đình anh Đoàn Thanh Sơn - 42 tuổi, ở thôn Định Bình - vẫn tất bật với gần chục lao động đang làm việc. Người trộn và đánh đất qua lưới, người đóng bầu đất và cắm hom keo giống vào bầu (túi ươm), người đảo bầu (phân loại cây giống), người đắp luống… Tất cả nhịp nhàng như một dây chuyền sản xuất. Ai cũng cặm cụi với công việc của mình.
Anh Sơn cho biết: “Những năm gần đây, phong trào trồng rừng, nhất là cây nguyên liệu giấy ngày càng phát triển. Theo đó, nhu cầu về cây giống cũng tăng theo. Sẵn có kinh nghiệm sau nhiều năm trồng và chăm sóc vườn rừng, năm 2009, tôi cùng hai người em đứng ra lập vườn ươm keo lai giống. 2 năm gần đây, công việc ở vườn ươm diễn ra cả mùa nắng lẫn mùa mưa. Vì thế, người lao động có việc làm quanh năm. Hiện, vườn ươm của tôi giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức thu nhập bình quân 2,5-3 triệu đồng/người/tháng”.
Năm 1995, bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng chồng khởi nghiệp từ vườn ươm lâm nghiệp. Sau 18 năm, vợ chồng bà đã làm chủ 4 vườn ươm ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, với tổng diện tích hơn 5ha. Vườn ươm Hoa Đôn của bà Hoa hiện đang thu hút hơn 50 nhân công ở địa phương và các vùng lân cận. Ngoài mức thu nhập 100 ngàn đồng/ngày/người, lao động tại vườn còn được cấp nón, áo mưa để phục vụ công việc.
Bà Đào Thị Loan, 50 tuổi, ở thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, nhân công của vườn ươm Hoa Đôn, chia sẻ: “Đây là công việc phù hợp với những người đã có tuổi và vướng bận việc gia đình. Buổi sáng có thể bắt đầu từ lúc 5 giờ đến khoảng 10 giờ, thời gian còn lại, mình có thể chăm lo cho gia đình, đồng áng… Cứ nhịp nhàng, túc tắc mà làm. Ở thôn tôi, có trên 20 người đang làm việc tại các vườn ươm”.
Cựu chiến binh Nguyễn Có làm cỏ trên vườn cây giống gia đình. Ảnh: BẢO SƯƠNG
“Ươm lộc” cho mình
Không chỉ ươm mầm cho rừng, những người làm việc tại các vườn ươm còn như đang ươm cả lộc cho quê hương, cho chính bản thân mình. Là một cựu chiến binh, ông Nguyễn Có, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn An Hội, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn mạnh dạn ký hợp đồng với Ban Quản lý Dự án “Khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững” (do Chính phủ CHLB Đức viện trợ không hoàn lại), đầu tư lập vườn ươm, cung cấp cây con cho các hộ dân trồng rừng cho Dự án. Mỗi năm, ông xuất bán trên 50.000 cây giống. Sau khi trừ chi phí, trả lương cho nhân công, trung bình mỗi năm ông thu nhập 50-60 triệu đồng.
Sau 2 năm làm việc tại vườn ươm của anh Đoàn Thanh Sơn, bà Lê Thị Mai, cho biết: “Nguồn thu nhập ổn định ở đây đã giúp tôi trang trải cuộc sống. Trước đây, chị em chúng tôi chẳng có công việc gì để kiếm thêm thu nhập những lúc nông nhàn, chăn nuôi cũng phải đợi đến cả năm mới thu lại vốn, chưa kể đến dịch bệnh bất ngờ”.
Nán lại sau giờ làm, bà Đào Thị Loan thoăn thoắt tay liềm cắt cỏ giữa vườn ươm để đem về cho bò. Ngày nào đi làm, bà cũng cố gắng mang về một bao cỏ. “Một số nhân công có đất rừng còn được lựa và mua giống cây với giá ưu đãi hơn. Sau giờ làm, nhiều người còn lọc cọc chở cây giống ra rừng để trồng, kiếm thêm thu nhập”, bà Loan kể thêm.
Những ngày lễ, dịp cuối tuần, chúng tôi còn bắt gặp ở vườn ươm Hoa Đôn những gương mặt rất trẻ. Võ Nhật Lệ, 19 tuổi, ở xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, dẫn theo em trai đến cắm hom để cộng thêm công cho mẹ. Lệ hiện là sinh viên năm nhất Trường ĐH Quy Nhơn. Hơn một năm nay, em thường đến vườn ươm mỗi khi rảnh rỗi. Mặc cho các vòi nước tự động liên tục lướt qua người, nắng vẫn như đổ lửa trên đầu, cô gái vẫn tỉ mẩn cắm từng hom keo vào bầu, như đang nhân cả ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn…
NGUYỄN MUỘI - BẢO SƯƠNG