Tiếp sức cho những ước mơ
Trong số rất nhiều những chuyến xe đưa thí sinh về với cụm thi Quy Nhơn năm nay, có không ít những chuyến xe miễn phí do các địa phương trong và ngoài tỉnh nơi gia đình thí sinh tổ chức, như là một cách chia khó với các gia đình, tạo động lực để sĩ tử yên tâm “lai kinh ứng thí”.
Những chuyến xe chở ước mơ
Sau mấy ngày vui với kết quả thi tốt nghiệp THPT của con trai Bùi Long Sách, bà Nguyễn Thị Tím, 51 tuổi, ở thôn Tân An, xã An Tân, huyện An Lão, lại nhấp nhỏm, lo lắng đến chuyện “lai kinh ứng thí” của con. “Phải cảnh nhà mình cũng đủ đầy như bao người thì tui đã chẳng lo đến mất ăn mất ngủ chuyện con trai vào TP Quy Nhơn thi đại học. Đằng này, kinh tế gia đình khó khăn, ông nhà lại chạy thận nhân tạo gần nửa năm nay, tui tập trung lo cho ổng nên con cái có phần thiệt thòi. Gói ghém được một khoản nhỏ từ sự giúp đỡ của họ hàng và hàng xóm, tôi định cho con đi thi cùng bạn bè. Nhưng rồi cũng không yên, nó vào đó lạ nước lạ cái...”, bà Tím kể chuyện.
Nỗi lo của bà Tím là nỗi lo chung của nhiều gia đình ở huyện miền núi có con đi thi đại học. Nhưng mùa tuyển sinh ĐH,CĐ năm nay, nỗi niềm ấy đã được chia sẻ bởi hoạt động tiếp sức mùa thi của Huyện đoàn và nhóm Nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Có khoảng 30 sĩ tử (chủ yếu tập trung ở các xã An Hòa, An Tân, thị trấn An Lão) sẽ được hỗ trợ phương tiện đưa đến các địa phương có điểm thi.
Anh Lê Đức Thành, Bí thư Huyện đoàn An Lão, chia sẻ: “Lần đầu tiên tổ chức hỗ trợ thí sinh của địa phương đi thi đại học, chương trình đã nhận được sự phối hợp nhiệt tình của nhóm Nhiệt huyết tuổi thanh xuân, những bạn trẻ người An Lão đang làm việc và học tập tại TP Quy Nhơn. Ngày 1.7, chuyến xe đưa các bạn đến các điểm thi do Huyện đoàn tổ chức đã khởi hành. Chiều 5.7, chúng tôi sẽ đón các em về. Chúng tôi hy vọng chương trình này sẽ san sẻ được một phần khó khăn, nỗi lo của phụ huynh và thí sinh, để các em yên tâm thi cử”.
Anh Lê Thanh Long, đại diện nhóm Nhiệt huyết tuổi thanh xuân, cho biết, nhóm đã khảo sát những địa chỉ cung cấp chỗ trọ, các suất ăn miễn phí và chuẩn bị lực lượng để có thể hỗ trợ đi lại cho thí sinh trong những ngày thi. Ngoài 15 thành viên chính thức là con em huyện An Lão, nhóm còn vận động nhiều bạn trẻ khác để cùng chung tay giúp đỡ các thí sinh trong những ngày thi cử.
Huyện Phù Mỹ là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức Chương trình tiếp sức mùa thi - đưa thí sinh đến trường thi. Bắt đầu từ năm 2011, đến nay, Chương trình vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng. “Đến hẹn lại lên”, mùa tuyển sinh ĐH,CĐ năm nay, Huyện đoàn Phù Mỹ tiếp tục đưa 100 thí sinh thuộc diện đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đến các điểm thi. “Công tác khảo sát, lên danh sách đã được triển khai từ cuối tháng 5 thông qua kênh của các đoàn trường THPT. Năm nay, theo sự chỉ đạo của UBND huyện, HTX vận tải Phù Mỹ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong hỗ trợ thí sinh đi lại”, chị Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Bí thư Huyện đoàn Phù Mỹ cho biết.
Người đồng hành đáng tin cậy
Có mặt tại Bình Định từ ngày 30.6, linh mục Võ Xuân Sơn của Giáo phận Kon Tum đang tất bật những khâu cuối để đón 800 thí sinh từ tỉnh Kon Tum xuống. Ông cho biết, đây đã là năm thứ 13, Giáo phận Kon Tum phối hợp với Giáo phận Quy Nhơn thực hiện chương trình này. Hơn 10 chiếc xe 50 chỗ ngồi đã sẵn sàng. Các vật dụng cần thiết cho thí sinh đã được mang ra giặt giũ, sửa sang lại để trưa 2.7, khi các em đặt chân xuống Tòa giám mục Quy Nhơn là đã có chỗ ăn nghỉ. Các em thi tại các điểm ở thị xã An Nhơn sẽ di chuyển về một số nhà dân đã được khảo sát trước đó. Tất cả thí sinh đều được hỗ trợ miễn phí “trọn gói” từ đi lại và ăn ở trong thời gian thi.
“Lúc bắt đầu, chương trình là dành cho con em của người dân tại Kon Tum thi tại cụm thi Quy Nhơn. Nhưng sau đó, chương trình ngày một được mở rộng qua các tỉnh lân cận như Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai... Năm ngoái, 1.400 thí sinh được Tòa giám mục Quy Nhơn tiếp sức, khoảng một nửa trong số đó là những người không theo đạo Công giáo”, linh mục Võ Xuân Sơn chia sẻ thêm.
Tại Quảng Ngãi, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh khẳng định vai trò là người đồng hành đáng tin cậy của thí sinh khi tiếp tục chương trình đưa thí sinh đi thi miễn phí lần thứ 7. Chị Nguyễn Thị Hà, Chánh văn phòng Hội, cho biết: “Năm nay, Hội đưa 700 thí sinh đi thi, trong đó có 400 thí sinh thi tại Bình Định. Là người đưa đường, chúng tôi đã cố gắng hết sức về công tác tiền trạm để các em có được sự hỗ trợ tốt nhất khi đặt chân xuống các điểm thi”.
NGUYỄN MUỘI