Thêm một bếp ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo ở Vĩnh Thạnh
Ngày 20.4, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, bà Nguyễn Thị Phương (70 tuổi, hiện ở TP Hồ Chí Minh; quê ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) đã về triển khai việc xây dựng Bếp ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo tại huyện Vĩnh Thạnh (ảnh). Bếp ăn do Hội Cựu chiến binh phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh và Chi hội từ thiện Huỳnh Mai thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh tài trợ và quản lý đến hết năm 2013. Trung bình mỗi ngày bếp phục vụ từ 80-100 suất cơm, cháo và mì tôm, trong đó ưu tiên phục vụ các bệnh nhân nghèo người dân tộc thiểu số. Bếp ăn do Trung tâm Y tế, Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thạnh và chùa Đại Quang (huyện Vĩnh Thạnh) chịu trách nhiệm nấu ăn và phục vụ.
Dịp này, bà Nguyễn Thị Phương cũng đã đến thăm và tặng 50 phần quà cho trẻ em nghèo người dân tộc thiểu số ở làng Klot Pok, thị trấn Vĩnh Thạnh.
Tin, ảnh: TRANG XUÂN CHI