Áo xanh tình nguyện mùa thi
Bắt đầu kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, thời tiết không chiều lòng người. Dẫu vậy, trong không khí nóng bức, ngột ngạt và đông đúc của những ngày bắt đầu vào đợt thi thứ nhất này, các thanh niên tình nguyện (TNTN) vẫn nhiệt tình tiếp sức cho các thí sinh đến dự thi tại Cụm thi liên trường Quy Nhơn.
Năm nay, Tỉnh đoàn huy động khoảng 750 đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi (TSMT) tại các nhà ga, bến xe, các giao lộ chính, các điểm dừng xe, địa điểm thi, các nút giao thông... Công việc TSMT chủ yếu là hướng dẫn các thí sinh đến đúng địa điểm thi và cung cấp địa chỉ nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ.
TNTN tư vấn cho thí sinh dự thi đại học đợt 1-2014 tại Ga Quy Nhơn. Ảnh: VĂN LƯU
Với một công việc có ý nghĩa như vậy nên ngoài lực lượng sinh viên, thanh niên địa phương, nhiều bạn trẻ khác cũng nhiệt tình tham gia. Bạn Võ Thị Kết, cựu sinh viên Trường CĐ Bình Định đang TSMT tại thị xã An Nhơn, chia sẻ: “TSMT thì phải ở ngoài đường suốt rồi (cười), phải chịu nắng nóng, khói bụi, nhưng nghĩ đến các thí sinh đang cần sự trợ giúp là mình không ngại”. Mặc dù đã ra trường và đang đi làm, nhưng Kết cho biết bạn luôn háo hức vào mỗi mùa thi đến để được tiếp sức cho các thí sinh, giúp các em có được những điều kiện tốt nhất về nơi ăn, chốn ở để yên tâm thi cử.
Bạn Đào Lưu Tâm, sinh viên năm thứ hai Trường CĐ Thương mại Đà Nẵng, tranh thủ kỳ nghỉ hè về quê ở An Nhơn cũng đi TSMT. Hỏi về công việc của tình nguyện viên TSMT, Tâm cười: “Vất vả một tí nhưng có nhiều niềm vui. Mình phải thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bản đồ, tài liệu phát cho các thí sinh. Mấy hôm đi tình nguyện, mình hầu như không kịp ăn sáng. Những ngày cận đợt thi, tụi mình phải có mặt tại điểm tiếp sức gần như cả ngày”.
Hướng dẫn thí sinh vừa xuống xe tại Bến xe Trung tâm Quy Nhơn. Ảnh: VĂN LƯU
TSMT, nếu nghĩ chỉ những bạn trẻ đã trải qua kỳ thi, có kinh nghiệm rồi mới đi tiếp sức thí sinh thì đã nhầm. Em Nguyễn Văn Luân, học sinh lớp 11 Trường THPT Xuân Diệu, thị trấn Tuy Phước, hồ hởi: “Em nghĩ mình là người địa phương, thông thuộc đường sá nên sẽ giúp ích được cho các anh chị từ xa đến và cũng để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân nên em đăng ký tham gia TSMT. Ban đầu, ba mẹ em không đồng ý cho em tham gia vì nghĩ em còn nhỏ, nhưng sau khi thấy công việc có nhiều ý nghĩa, ba mẹ em đã ủng hộ nhiệt tình”.
Trong những công việc TSMT, vất vả nhất có lẽ là những bạn tham gia chở các thí sinh về nơi ở trọ. Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, họ chạy đi chạy lại như con thoi từ các điểm đón thí sinh đến các nhà trọ miễn phí, giá rẻ, một ngày không biết bao nhiêu vòng. Thậm chí, có khi TNTN còn bị các tài xế xe ôm mắng là “cướp khách” của họ và dọa dẫm khi chở miễn phí thí sinh về nhà trọ. Dù vậy, niềm vui vì giúp được các thí sinh đã khiến các bạn như quên đi mệt nhọc. Em Hoàng Thị Lan Anh, một thí sinh người dân tộc thiểu số, quê ở Đăk Lăk, được các TNTN giúp đỡ có được chỗ trọ miễn phí tại phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, bày tỏ: “Nhà em rất khó khăn nên số tiền mang theo không nhiều, đây lại là đầu tiên đến Quy Nhơn nên em rất lo. Nhưng được các anh, chị TNTN tận tình hướng dẫn và giới thiệu cho một chỗ ở tốt, giờ em đã yên tâm để tập trung thi tốt. Mong các anh chị có sức khỏe tốt để giúp được nhiều hơn nữa những bạn có hoàn cảnh giống em”.
Hình ảnh những TNTN xuất hiện vào mỗi mùa thi đã mang lại cảm giác yên tâm và ấm lòng cho thí sinh và nhiều người. Chứng kiến việc làm của các TNTN trong những ngày này, một bác cán bộ hưu trí nhà ở gần điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, nói: “Nhìn các bạn trẻ bây giờ làm tôi nhớ lại ngày xưa, thanh niên chúng tôi cũng luôn sẵn sàng đi đến đâu, làm bất cứ việc gì đất nước cần. Ðây là một hình ảnh đẹp của thanh niên rất cần phát huy”.
LÊ PHƯƠNG
Ngoài những mặt tích cực mà các TNTN đã làm rất tốt cho các thí sinh thì vẫn còn những mặt cần rút kinh nghiệm. Theo quan sát của chúng tôi, tại một số điểm TSMT như Bến xe Trung tâm Quy Nhơn, Trường ĐH Quy Nhơn và một số điểm ở An Nhơn, Tuy Phước… các bạn TNTN còn chưa chủ động trong việc tiếp cận, tư vấn, hướng dẫn thí sinh.
Một điểm khác cần phải khắc phục là sự phối hợp giữa lực lượng TNTN với Ban quản lý Bến xe Trung tâm Quy Nhơn và đội ngũ xe ôm chưa đồng bộ. Nhiều thí sinh vừa mới bước xuống xe, TNTN chưa kịp tư vấn đã bị lực lượng xe ôm “bao vây” tứ phía làm họ hoảng loạn. Các tài xế xe ôm còn tràn cả vào bàn tư vấn của TNTN, tạo nên một khung cảnh rất lộn xộn.
Tại các bến xe, khi TNTN tìm đến các thí sinh dự thi để giúp đỡ thì lập tức một số người chạy xe ôm xúm vào và cũng không loại trừ trường hợp trong số đó là “cò” của các nhà trọ.
Mặt khác, một số TNTN phản ánh, khi họ giới thiệu nhà trọ và chở thí sinh đến, có người dân không hiểu, cho rằng các TNTN nhận tiền của các chủ nhà trọ, vì thế có thái độ không thiện cảm, thậm chí là hằn học với TNTN.