Ly hôn tăng ở nông thôn:
Thực trạng buồn
Những người làm trong ngành tòa án nhận xét, những năm gần đây, án ly hôn năm sau luôn cao hơn năm trước, không chỉ xuất hiện ở thành phố mà còn ở các vùng quê...
Kinh tế khó khăn, ít chịu nhường nhau
Cách đây khoảng 1 tuần, Nguyễn Tấn D. (25 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn) bị CA huyện Hoài Nhơn triệu tập để làm rõ hành vi đã dùng dao đâm vợ là chị Lê Thị Th. Đầu năm 2011, D. và Th. kết hôn, vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân. Cuộc sống vốn khó khăn càng thêm chật vật với đôi vợ chồng trẻ khi đứa con nhỏ ra đời. Mâu thuẫn cũng phát sinh từ đấy. Đầu năm 2013, họ về lại quê, nhưng Th. dẫn con về ở nhà cha mẹ ruột ở xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn). Ngày 9.4, Dũng đến nhà vợ đòi đưa con trai về ở với mình nhưng chị Th. không chịu, dẫn đến sự việc đau lòng trên. Tình cảm vốn đã sứt mẻ, nay bồi thêm “sự cố” này, chắc hẳn chuyện họ nửa đường đứt gánh là điều khó tránh khỏi.
Thống kê gần đây cho thấy, nhiều thanh thiếu niên phạm tội xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh cha mẹ ly hôn, ở với với ông bà, thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của cha, mẹ.
- Trong ảnh: Phiên tòa xử bị cáo L.Q.D. (17 tuổi, ở xã Phước Thuận, đứng bên phải sau vành móng ngựa).
Trên đây chỉ là một trong những mâu thuẫn điển hình, đồng thời cũng là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn của nhiều cặp vợ chồng trẻ, hiện đang có chiều hướng gia tăng ở các vùng quê. Trong năm 2012, tòa án các cấp trong tỉnh giải quyết 2.006 vụ án hôn nhân và gia đình, trong khi năm 2011 chỉ là 1.765 vụ, tăng gần 14%. Tại thị xã An Nhơn, án ly hôn - gia đình năm 2012 tăng 65% so với năm 2011 (209/135 vụ). “Nguyên nhân chính xuất phát từ những cặp vợ chồng có công việc bấp bênh, kinh tế khó khăn rồi phát sinh mâu thuẫn. Cũng có trường hợp vợ lo làm ăn, chồng hay nhậu nhẹt về nhà bạo hành vợ con. Đáng chú ý, ly hôn ở độ tuổi từ 30 trở xuống chiếm khoảng 60% tổng số vụ, tuổi 30-45 chiếm khoảng 30%”- ông Thái Văn Hà, Chánh án TAND thị xã An Nhơn, cho biết.
Gần 20 năm thụ lý các vụ án ly hôn, bà Phan Thị Bảy, kiểm sát viên Viện KSND huyện Tuy Phước, phân tích thêm nguyên nhân ly hôn của các cặp vợ chồng trẻ thuộc thế hệ 8X đời cuối, 9X đời đầu: “Lớp trẻ ngày nay quan niệm phải sống vì mình trước đã, ít suy xét hậu quả sau này. Vợ chồng mâu thuẫn, ai cũng cho mình đúng, không chịu nhường nhịn. Đã vậy, gia đình hai bên cũng hùa vào bảo vệ con mình, ít chịu tác thành, hàn gắn cho con cái...”. Bà đơn cử một trường hợp ly hôn bắt nguồn từ lý do... lãng xẹt: Vợ dùng điện thoại của người khác nhắn tin cho chồng hỏi chuyện chồng có bồ. Chồng nghe vậy bực quá, nên dù đang trên đường đi làm ăn xa ngay lập tức quay về nhà làm rõ trắng đen. Đến khi nghe vợ bảo “nói đùa”, chồng bực quá giáng cho vợ một bạt tai chảy máu miệng. Chuyện bé càng xé ra to khi cha mẹ vợ cũng đồng quan điểm với con gái “đã đánh nhau rồi thì chia tay”. Bất chấp lời khuyên giải của Hội đồng xét xử, họ vẫn ly hôn dù đã có một con chung.
Hệ quả đáng lo ngại
Hệ quả ly hôn không dừng lại ở việc một “tế bào của xã hội” đã bị “vỡ”, mà quan trọng hơn, những đứa con trong mỗi gia đình ấy cũng phải gánh chịu nhiều thiệt thòi khi mà bố, mẹ của chúng, sau ly hôn, đã không chu toàn trách nhiệm của mình.
Đầu tháng 4, có hai em học sinh ở tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, đi mò cua bắt ốc bị chết đuối. Một trong hai em có hoàn cảnh éo le: cha mẹ em ly hôn, để con lại cho ông bà ngoại nuôi dưỡng trong khi ông bà đã nghèo lại già cả, nên mới xảy ra chuyện đau lòng trên. Còn ngày 15.4 vừa qua, TAND huyện Tuy Phước xét xử một băng cướp chưa thành niên, trong đó có em P.G.H. (16 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì) có hoàn cảnh cha mẹ ly hôn.
Cách đây vài hôm, TAND TP Quy Nhơn xử L.Q.D. (17 tuổi, ở xã Phước Thuận, Tuy Phước) phạm tội cướp tài sản. Khi Hội đồng xét xử hỏi vì sao con bỏ nhà đi nhiều đêm liền, cướp tài sản mà mẹ không biết, mẹ bị cáo phân trần: “Khi nó được 3 tuổi, ba nó bỏ đi luôn không về, để hai con cho tôi nuôi dưỡng. Tôi kết hôn lần hai, sinh thêm 2 đứa nữa, suốt ngày mải lo kiếm tiền nuôi con, không biết con làm gì, chơi với ai…”. Bà ngoại của bị cáo còn cho biết thêm, cha ruột của bị cáo ở cùng xã nhưng chưa một lần lui tới thăm nom các con, ngay cả khi biết con trai lâm vào cảnh tù tội.
Một kiểm sát viên chuyên thụ lý các vụ án hình sự liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên, nhận xét: “Đây là một thực trạng xã hội đáng quan tâm. Sau khi ly hôn, vì lý do mưu sinh hoặc tìm kiếm niềm vui mới mà cha, mẹ đã không sát sao con mình, đến khi con làm chuyện lầm lỗi, có hối hận cũng không còn kịp”.
THU HÀ