Gia cảnh neo đơn, bị tai biến nằm liệt một chỗ
Năm 2011, ông Nguyễn Đãm (69 tuổi, ở đội 3, thôn Quang Nghiễm, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) bị tai biến; từ đó đến nay nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt hàng ngày từ ăn, uống đến vệ sinh cá nhân đều phải có người khác phụ giúp.
Hiện tại, ông Đãm sống trong căn nhà đơn sơ, chật chội cùng với người vợ già yếu, thường xuyên đau ốm. Hiện gia đình ông Đãm thuộc diện hộ nghèo của xã, được hưởng các chế độ, chính sách dành cho hộ nghèo.
Tuy vậy, họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống do nhà chỉ có hai vợ chồng già, một người nằm liệt một chỗ, một người thường xuyên bị bệnh tật hành hạ, có cố gắng làm lụng đến mấy cũng chỉ đủ rau, cháo đắp đổi qua ngày.
V.L
Gia đình ông Nguyễn Đãm đang rất cần sự chia sẻ, động viên và giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có tiền duy trì cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện và bạn đọc xin gởi về địa chỉ: Nguyễn Đãm, đội 3, thôn Quang Nghiễm, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại số 056 3813573.