Lặng thầm tiếp sức
Họ tự nhận mình chỉ là một trong rất nhiều những tấm lòng thiện nguyện đứng phía sau hỗ trợ cho thí sinh. Đó là những phụ nữ quanh năm nội trợ, hay những bạn trẻ năng động; mỗi người một lý do nhưng chung một tấm lòng để thí sinh vơi bớt nhọc nhằn trong quãng đường đến với trường thi trên đất Bình Định.
Lo từng miếng cơm, ly nước
Sáng 4.7, các thí sinh và người nhà đã rất ngạc nhiên khi tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi và THPT Trưng Vương (TP Quy Nhơn) có điểm phục vụ nước uống miễn phí. Hai chiếc bàn để kê thùng nước, để chồng ly nhựa, ống hút và mấy chiếc ghế con, điểm phục vụ nước uống miễn phí của các bạn ở Câu lạc bộ (CLB) từ thiện Hiểu và Thương chỉ vỏn vẹn một góc nhỏ nằm xeo xéo với cửa chính của trường thi.
Điểm phục vụ nước uống miễn phí của CLB từ thiện Hiểu và Thương đặt tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (TP Quy Nhơn).
CLB từ thiện Hiểu và Thương tại Bình Định ra đời đã 3 năm, với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng; trong đó chủ yếu là tiếp sức cho những bệnh nhân, người nghèo khó. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bệnh viện Tâm thần, BVĐK tỉnh là những địa chỉ lui tới hằng tháng của CLB, khi thì cấp cơm, khi thì tặng quà, gạo cho bệnh nhân nghèo. “Cũng từng tham gia tiếp sức mùa thi ở chùa Long Khánh, nhưng đây là lần đầu tiên CLB tổ chức phục vụ nước uống miễn phí ngay tại điểm thi. CLB có khoảng 70-80 thành viên là học sinh, sinh viên, nhưng cuối năm nhiều bạn ra trường, nên tham gia đợt tiếp sức này chỉ có khoảng 20 bạn”, Trần Duy Tuấn, thành viên của CLB cho biết.
1.170 suất cơm “Tiếp sức mùa thi”
Trưa 4.7, thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” của Đoàn phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn đã phát 350 suất cơm chay miễn phí cho thí sinh và người nhà tham gia kỳ thi tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2014 tại điểm thi Trường THCS Lê Hồng Phong. Trong số các suất cơm chay, chùa Long Khánh hỗ trợ 150 suất, sư Ái của Tịnh xá Ngọc Nhơn hỗ trợ 200 suất. Mỗi suất trị giá khoảng 12.000 đồng.
Cũng trưa 4.7, Câu lạc bộ Người tình nguyện Hội Chữ thập đỏ phường Thị Nại phối hợp với Thành Đoàn Quy Nhơn và các “Mạnh Thường Quân” trong phường tổ chức nấu và phát 820 suất cơm miễn phí cho các thí sinh dự thi ở 4 điểm thi: Trường THCS Trần Hưng Đạo, Trường THCS Đống Đa, Trường THCS Nhơn Bình và trường THPT Hùng Vương. Chi phí nấu các suất ăn miễn phí gần 13 triệu đồng.
Phi Hùng
Cũng trong buổi thi đầu tiên này, trước cổng Trường THCS Trần Bá (thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) và THCS Phước Lộc (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước), các thành viên của CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ huyện Tuy Phước, Hội LHPN thị trấn Diêu Trì, Hội LHPN xã Phước Lộc và Huyện đoàn đã túc trực để cùng phát 300 suất cơm trưa, mỗi suất trị giá 20.000 đồng. Cụ thể, phát tại Trường THCS Trần Bá 200 suất, THCS Phước Lộc 100 suất.
Bà Quang Cẩm Thu, Phó Chủ nhiệm CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ huyện Tuy Phước, cho biết: “CLB đã tích cực vận động và trích quỹ để tặng các suất cơm miễn phí, an toàn cho thí sinh. Chị em phụ nữ tham gia nấu ăn, các bạn đoàn viên thì đảm nhận khâu đóng hộp và vận chuyển. Đây là năm đầu tiên CLB phối hợp với các đoàn thể cùng tiếp sức mùa thi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát cơm trưa trong những ngày thi chính của đợt 2”.
Tiếp sức cho thí sinh đồng hương
Từng chân ướt chân ráo đến Quy Nhơn ứng thí, nên các sinh viên Quảng Nam thấu hiểu những vất vả của lớp đàn em. Từ đó, ý tưởng về hoạt động tiếp sức mùa thi dành cho thí sinh đồng hương ra đời.
Theo bạn Đào Viết Gia (sinh viên khóa 35, khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường ĐH Quy Nhơn - Hội trưởng Hội sinh viên Quảng Nam tại Quy Nhơn), để chương trình tiếp sức mùa thi cho thí sinh đồng hương ra đời, Gia và các bạn phải mất 2 tháng lên kế hoạch cụ thể, với sự tham gia “cố vấn” của Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng tại Bình Định.
“Dự trù kinh phí tổ chức gần 16 triệu đồng, nhưng chỉ vận động được 3 triệu đồng, nên các tình nguyện viên phải tự lo chi phí. Ban đầu, có 40 bạn đăng ký, nhưng vì gia đình “bắt” phải về nghỉ hè nên chỉ còn 25 tình nguyện viên. Vượt qua khó khăn, chúng em vẫn quyết tâm thực hiện tốt chương trình đã đề ra, giúp các thí sinh yên tâm dự thi”, Gia chia sẻ.
Làm việc với tinh thần tình nguyện, nhưng cũng nhiều khi những người “tiếp sức” lại bị hiểu nhầm, cản trở. Ví như các bạn trẻ ở CLB Hiểu và Thương vừa dọn mấy bình nước ra thì đã bị những người bán hàng rong trước cổng trường la ó, sợ “giựt khách”. Hay, chuyện của các tình nguyện viên Quảng Nam giới thiệu xe ôm giá rẻ cho thí sinh thì mấy tay “anh chị” gần đó đến dọa đánh người xe ôm. Trưa 2.7, khi chở thí sinh từ ga Quy Nhơn ra, 2 tình nguyện viên Nguyễn Văn Bình và Đoàn Ngọc Vũ của Quảng Nam bị cánh xe ôm cố ý tông thẳng vào, khiến xe của Bình bị hư, sửa mất 250 ngàn đồng, còn Vũ bị xây xát. Nhưng, cho dù nhật ký còn không ít chuyện buồn, các tình nguyện viên vẫn tươi cười, tiếp tục lặng thầm tiếp sức.
Đầu tháng 6, các bạn chia nhau đi khảo sát nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ, lên danh sách cụ thể. Bên cạnh đó, Gia còn liên hệ với Tỉnh đoàn Bình Định và được cung cấp danh sách nhà trọ giá rẻ, miễn phí, suất ăn miễn phí tại Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước. “Cẩm nang” tiếp sức của các bạn còn có bảng giá xe ôm, sơ đồ địa điểm thi… 2 bàn tiếp sức được bố trí ở khu vực bến xe Trung tâm Quy Nhơn và trước nhà 13 Ngô Mây. Ngoài ra, chỉ cần có thí sinh gọi điện nhờ trợ giúp là các tình nguyện viên lại lên đường. Cách tổ chức bài bản đã giúp các bạn làm việc hiệu quả. Ra quân từ 28.6, đến chiều 3.7, các bạn đã tiếp sức cho hơn 100 thí sinh, cùng từng ấy người nhà đi cùng.
Đã tốt nghiệp ra trường, nhưng Đào Hữu Thiện - cựu sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh - vẫn ở lại tham gia tiếp sức. Thiện cho biết, đây là năm thứ 3 hoạt động tiếp sức mùa thi cho thí sinh đồng hương Quảng Nam được tổ chức tại Quy Nhơn. Tuy nhiên, đợt tiếp sức lần này mới có kế hoạch bài bản. “Kế hoạch được gửi về 35 trường phổ thông ở Quảng Nam, để thông báo đến với học sinh. Ngoài ra, các sinh viên Quảng Nam về quê nghỉ hè cũng là “kênh” thông tin của chương trình”, Thiện cho hay.
Nhờ thông tin rộng rãi, nên nhiều thí sinh và phụ huynh liên hệ cho ban tổ chức từ trước khi lên đường. Và, cũng có trường hợp lên tàu rồi mới báo tin. Như sáng 30.6, em Dương Thị Thu Quỳnh (ở xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) xuống tàu ở ga Diêu Trì, đã được tình nguyện viên có mặt đưa về ở trọ tại ký túc xá của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định để dự thi tại điểm thi Trường THCS thị trấn Bình Định (thị xã An Nhơn).
MAI HOÀNG - HÀ THANH
CLB Hiểu và Thương của mình được lên báo... PR xíu nha... Tên đầy đủ là: CLB từ thiện Hiểu và Thương được thành lập Chi hội đầu tiên vào tháng 9/2009 ở HCM. Chủ nhiệm CLB là Anh Lê Công Ánh, SV khoa Xã hội học - Trường ĐH Mở HCM. Ý tưởng ban đầu của Ánh là muốn thành lập Hội đồng hương Bình Định tại HCM. Là nơi sinh hoạt của các bạn xứ “nẫu”, quyên góp ủng hộ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Dần dần CLB có nhiều thành viên tham gia và số lượng các thành viên đông dần, mỗi người tuy xuất thân từ những vùng miền khác nhau nhưng đến với CLB cùng có 1 chữ “TÂM”, các bạn điều muốn đem sức trẻ của mình góp ý cho XH. Hiện tại CLB đã có các Chi hội ở các tỉnh như: Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng Giờ mình đã đi làm, thời gian tham gia CLB ít đi nhưng thấy các bạn có máu thiện nguyện như mình lúc là SV...thật đáng quý. Chúc CLB thành công trong tất cả các hoạt động. Lắng nghe để HIỂU....nhìn lại để THƯƠNG Dương Đức Linh – Thành viên HVT