Cả nhà cùng đi thi
Đó là gia đình anh Đinh Vu và chị Đinh Thị Gợi (người dân tộc Ba Na ở xã Chư Glong, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai). Anh Vu và 2 con gái “sát cánh” bên chị Gợi trong suốt những ngày chị tham gia kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.
Anh Vu kể, việc cho vợ đi thi đại học là sự kiện lớn, là bước ngoặt của gia đình anh. Lúc cưới nhau, chị Gợi mới 21 tuổi; giờ, anh chị đã có 2 con gái, đứa lớn 8 tuổi còn đứa nhỏ mới được 2 tuổi. “Sau khi vợ sinh con thứ 2, tôi nghĩ phải cho vợ đi học, để làm nghề gì đó cho đàng hoàng, chứ làm nương làm rẫy thì cũng sống được nhưng khổ lắm. Với lại, cũng nghĩ đến tương lai của 2 con gái, không thể để chúng nó khổ mãi như mình được”, anh Vu chia sẻ.
Cha con anh Vu trước cổng Trường ĐH Quy Nhơn.
Nghĩ vậy, nên người đàn ông 32 tuổi này vừa cáng đáng việc nhà việc rẫy, vừa sớm hôm chăm con để vợ yên tâm đi học bổ túc hết cấp 3, rồi thi đại học. Từ lâu, chị Gợi đã mơ ước được làm cô giáo dạy trẻ, nên đã đăng ký dự thi vào Khoa Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Quy Nhơn ở cả 2 khối A và M.
Buổi thi đầu tiên sáng 4.7, người vợ, người mẹ chăm chú làm bài trong phòng thi. Trước cổng trường, nơi một góc quán nhỏ, 3 cha con kiên nhẫn ngồi đợi. Chốc chốc, hai đứa trẻ lại hỏi, khi nào mẹ mới thi xong hở ba. Anh bảo con uống nước, chỉ cho con mấy nhà cao tầng, để con quên đi thời gian chờ đợi. Anh tâm sự, dù không học hành tới nơi tới chốn, nhưng anh biết học hành, thi cử cực khổ lắm. Thế nên, anh nhất định phải đi theo để chăm sóc, động viên vợ. Cha mẹ hai bên đều già yếu, con gái còn nhỏ chẳng ai trông giùm nên anh dắt con đi luôn, vừa có mẹ có con, vừa để con biết đây biết đó. Chỉ có điều, trời Quy Nhơn những ngày này nắng quá, con gái nhỏ đã sụt sịt sổ mũi, anh cũng hơi lo.
Hỏi, anh có tin chị sẽ thi tốt không. Anh cười, nói chắc nịch: “Vợ mình học khá lắm đấy, chắc sẽ đậu thôi!”.
HOÀNG ANH