Tứ kết World Cup 2014, Đức - Pháp: 1-0
Hàng thủ lập công
Trong một ngày mà cả Mueller, Klose, Schurrle… đều “im tiếng súng”, các cầu thủ ở vị trí phòng ngự đã lên tiếng để giúp đội tuyển Đức giành quyền vào bán kết và đi vào lịch sử của giải đấu.
HLV Joachim Loew đã gây bất ngờ khi tung tiền đạo Miroslav Klose vào sân ngay từ đầu. Có lẽ cũng vì e ngại khả năng chơi đầu của cầu thủ này mà các hậu vệ Pháp đã thiếu cảnh giác với Mats Hummels, để trung vệ này lao vào đánh đầu tung lưới Lloris ngay ở phút thứ 12 của trận đấu, từ một tình huống đá phạt. Có bàn thắng sớm, các cầu thủ Đức triển khai thế trận phòng ngự từ xa khá chặt chẽ, nhờ đó chia cắt được những pha phối hợp của Valbuena với các tiền đạo. Trong khi đó, Pogba lại có một ngày thi đấu mờ nhạt, hầu như không để lại ấn tượng nào đáng kể trong suốt thời gian có mặt trên sân. Lối chơi áp sát của các học trò HLV Joachim Loew đã gây ra nhiều khó khăn cho đối phương trong việc triển khai những tình huống tấn công.
Phải đến sau giờ nghỉ, với việc tập trung khoét vào cánh phải của đội tuyển Đức, nơi có sự trấn giữ của Phillip Lahm, Karim Benzema và các đồng đội mới tạo được một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Neuer. Nhưng với sự lạnh lùng, khả năng phản xạ nhanh và chuẩn xác, “người gác đển” của tuyển Đức đã hóa giải thành công tất cả những pha dứt điểm của đối phương. Trong đó, đáng kể nhất là cú sút từ góc hẹp của Benzemar ở cuối hiệp hai, bị Neuer dùng một tay đẩy bóng một cách an toàn.
Trước việc HLV Didier Deschamps quyết đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian cuối trận, thay vì tăng cường hàng phòng ngự, Joachim Loew lại quyết định tung cả Schurrle và Gotze vào sân để tận dụng cơ hội từ những pha phản công. Nếu biết chắt chiu hơn, Schurrle đã có thể nâng cao tỉ số cho tuyển Đức, sau khi được đồng đội tạo cho những cơ hội thuận lợi. Trong khi đó, mặc dù đưa cả Remy hay Giroud vào sân, nhưng những nhân tố mới này không thể giúp tuyển Pháp xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối phương.
Giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0, đội tuyển Đức ghi tên mình vào vòng bán kết, đồng thời lập nên kỷ lục của World Cup, khi là đội duy nhất góp mặt trong số 4 đội mạnh nhất ở 4 giải đấu liên tiếp. Với chiến thuật hợp lý, “Cỗ xe tăng” đã giành được kết quả như mong đợi mà không mất quá nhiều sức lực, qua đó tự tin tiến thêm một bước trên con đường chinh phục chiếc cúp thế giới lần thứ 4. Còn với tuyển Pháp, mặc dù đã thể hiện lối chơi tươi mới, đầy sức sống tại giải đấu năm nay, nhưng họ vẫn còn thiếu những cá nhân có thể tạo nên sự khác biệt. Và giờ là thời gian để họ củng cố lại đội hình, nhằm có sự chuẩn bị tốt cho Euro 2016 diễn ra trên sân nhà cùng những mục tiêu xa hơn.
ĐỨC MẠNH