Hối hả rời Quy Nhơn
Ngay sau khi hết giờ làm bài môn thi cuối cùng của đợt 1, TS và người nhà tất bật sắp xếp hành lý để lên đường hồi hương hoặc di chuyển đến điểm thi tiếp theo.
Trống vừa đánh hết giờ làm bài chưa được bao lâu, hàng trăm sĩ tử và phụ huynh trú tại ký túc xá Trường ĐH Quy Nhơn hối hả mang hành lý tiến về phía cổng. Mẹ dắt tay con, con lui cui chạy theo cha… vội vã đi, vội vã chạy để kịp chuyến xe, chuyến tàu.
Kẹp túi hành lý một bên hông, bà Nguyễn Thị Sang (huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai) dáo dác kiếm xe ôm. Nhờ các bạn tình nguyện viên hỗ trợ, hai mẹ con bắt được xe ôm với giá cả hợp lý. “Phải đến 12 giờ xe mới xuất phát, nhưng hai mẹ con muốn nhanh chóng đến bến xe để ổn định chỗ ngồi cho yên tâm”, bà Sang chia sẻ.
Tầm 10 giờ sáng, bến xe Quy Nhơn đông đúc hơn hẳn khi TS đổ về. Những chuyến xe đang xếp hàng chờ tỏa về Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân… hay các tỉnh lân cận. Trong khi đó, nhiều TS và phụ huynh tranh thủ ăn trưa rồi ra ga Quy Nhơn để trốn nóng. Sau những ngày dài ôn luyện, thi cử mệt mỏi, không ít TS ngủ gục ngay trên ghế đợi.
Theo thống kê của ga Quy Nhơn, chiều 5.7, có hơn 1.500 TS và người nhà rời ga trên 3 chuyến tàu đi Đà Nẵng, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh. Năm ngoái, con số này lên đến 1.800. Trưởng ga Quy Nhơn Lưu Phúc Bình cho biết: “Những năm trước, chúng tôi đều phải trưng dụng hết số ghế phụ, năm nay thì không cần dùng đến. Lượng TS giảm đáng kể cũng khiến công việc của nhà ga đỡ căng thẳng hơn”.
Tại ga Quy Nhơn, xếp mấy túi xách lỉnh kỉnh lên ghế, TS Nguyễn Hữu Sum (ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, dự thi vào Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHGQ TP Hồ Chí Minh), cho hay: “Em ở trọ trên đường Biên Cương. Nóng quá, nên thi xong, hai mẹ con ra ga ngồi nghỉ, chờ tàu về nhà”.
Còn ông Đoàn Dũng (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cùng cháu nội Đoàn Tâm chăm chú vào tờ báo Bóng Đá, vui vẻ bình luận về các trận bóng đá mà mình đã bỏ lỡ mấy ngày qua. Nhà trọ trên đường Ngô Mây mới 21 giờ đã đóng cổng, nên dù tín đồ của môn túc cầu, ông Dũng cũng “bó tay”. Bù lại, người ông 60 tuổi này có niềm vui lớn là cháu nội làm bài tốt. Dũng thi vào ngành Kỹ thuật hạt nhân của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh. “Ngành này còn mới, 280 TS đăng ký, tuyển 50 TS vào 1 lớp duy nhất, khó đầu vào nhưng dễ đầu ra. Năm ngoái, điểm chuẩn là 18,5; cháu nó làm chắc được 20 điểm, thêm 1,5 điểm ưu tiên, rất khả quan”, ông Dũng hồ hởi cho biết.
Bên cạnh dòng người dời đi, nhiều TS và người nhà cũng nhanh chóng di chuyển đến điểm thi mới. Thi tại điểm Trường THCS Nhơn Phú nên chỉ sau 30 phút sau khi hết giờ làm bài môn thi cuối đợt 1, hai cha con ông Đoàn Văn Tiến (thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) đã có mặt tại Trường ĐH Quy Nhơn. Nhấp vội ly trà, ông Tiến cho biết: “Từ sáng nay, hai cha con đã trả phòng trọ. Thi xong là bắt taxi để xuống đây cho con kịp ổn định chỗ ở mới, nghỉ ngơi, rồi ôn bài cho đợt 2 thi ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Quy Nhơn”.
HOÀNG ANH - HÀ THANH