Tiếp nối những ân tình
Đều đặn 4 năm nay, đến mùa thi tháng 7, cô sinh viên quê ở thôn Quý Thanh, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, hiện đang học Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh - Trương Thị Sang - lại hối hả trở về Quy Nhơn. Nơi đây, em hòa vào dòng người đang ngày ngày chung tay góp sức cho cuộc “vượt vũ môn” của các sĩ tử nghèo.
Mùa thi 4 năm trước, Sang thuộc lứa sĩ tử đầu tiên được chùa Hiển Nam (TP Quy Nhơn) tiếp sức. “Cũng như các bạn bây giờ, ngày ấy em lớ ngớ ngày đầu xa nhà. Nhưng rồi, ngay khi đến Quy Nhơn đã cảm nhận được sự ấm áp của những vòng tay bao bọc, chở che, chăm sóc của các sư thầy, các anh, các chú, các cô phật tử chùa Hiển Nam. Khi nhận kết quả đậu đại học xong, em đã quyết định trở về nơi mình đã được tiếp thêm động lực, niềm tin, để được hỗ trợ những người giống như em”, Sang chia sẻ.
Những ngày trước, trong và sau đợt thi, Sang tất bật cùng với nhà chùa trong mọi hoạt động từ dọn dẹp chỗ ăn ở, sắp xếp, hướng dẫn thí sinh, rồi phụ nấu nướng, bày biện. “Việc luôn tay, phần lớn là những việc nhỏ nhỏ, không tên nhưng em thấy vui lắm. Sau này ra trường rồi, em vẫn sẽ tham gia tiếp sức mùa thi”, Sang tâm sự.
Những người được tiếp sức tại chùa Hiển Nam vào mùa thi ĐH năm ngoái không quên được câu chuyện hai chị em Nguyễn Thị Lệ Thắm và Nguyễn Như Ý (thôn Long Hòa, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đưa nhau đi thi chỉ với số tiền ít ỏi vay mượn từ hàng xóm. Xót xa hơn khi biết hai em chưa mãn tang mẹ đã phải gánh nỗi đau mất cha trước khi kỳ thi 10 ngày. Năm nay, nhà chùa bất ngờ khi đón hai em trở lại vào đúng dịp tuyển sinh.
Cô chị Lệ Thắm chia sẻ: “Nhờ vào sự hỗ trợ của nhà chùa và rất nhiều cô chú phật tử, em trai em đã có thể hoàn thành tốt kỳ thi vào Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh, hoàn thành tâm nguyện của cha trước lúc mất. Năm nay, hai chị em về lại chùa để cùng hỗ trợ thí sinh, tiếp nối những ân tình mà chúng em đã được nhận”.
Dáng người nhỏ, rụt rè, sáng 5.7, tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (TP Quy Nhơn), cô sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Quy Nhơn Nguyễn Thị Vân lọt thỏm giữa vòng tròn các bạn trẻ Câu lạc bộ từ thiện Hiểu và Thương. Trong số hơn 20 thành viên câu lạc bộ tham gia hai điểm phục vụ nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà, Vân là một trong số ít các bạn ngoại tỉnh. Vân bảo em ở tỉnh Đăk Lăk và đây là lần đầu tiên em tham gia tiếp sức mùa thi.
“Nhớ mãi lần đến điểm thi ở Đập Đá (An Nhơn), em được các anh, chị tình nguyện viên lo chu đáo từ chuyện ăn - ở, đi lại. Giờ, được cùng làm việc với các bạn học sinh, sinh viên đầy nhiệt huyết trong câu lạc bộ để giúp các sĩ tử đi thi là một niềm vui lớn. Như câu chuyện của em 3 năm về trước vậy”, Vân bộc bạch.
* * *
Mùa thi đại học hằng năm thường được gọi là mùa nghĩa tình. Ở đó, lòng nhân ái, sự sẻ chia của một dân tộc trọng học vấn lại được hiển hiện rõ nét. Hàng ngàn tấm lòng cùng hướng về sĩ tử, mỗi người có cách riêng để con đường thi cử nhẹ bớt gánh lo. Góp trong số ấy là những đôi bàn tay và trái tim còn rất trẻ. Họ từng được “tiếp sức”, và giờ trở về để đền đáp theo đúng cách mình đã từng được nhận.
THANH - HOÀNG