Thêm hy vọng cho bệnh nhân nghèo
Ngày 27.6.2014, UBND tỉnh đã có quyết định cho phép thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, mở ra hy vọng cho nhiều bệnh nhân nghèo đang chật vật chống chọi với bệnh tật.
Nhiều cảnh đời cần giúp đỡ
Ở xóm 1, thôn An Thường 1, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, mọi người chẳng lạ gì cảnh nhà anh Nguyễn Thành Phước (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi). Gia đình họ thuộc diện nghèo triền miên.
Cách đây 5 năm, chị Hồng bị phù thận. Sau nhiều lần đi khám, bác sĩ cho biết chị còn có thêm “mấy ký bệnh”, nào là gai cột sống, thiếu máu não, viêm dạ dày. Ngày đau nhiều hơn ngày mạnh, chị vào ra viện liên tục. Chưa hết, hai năm trước, đến lượt anh Phước phải nhập viện vì u phổi và sỏi túi mật. Khối u phổi đã được phẫu thuật, còn sỏi mật thì chưa điều trị được.
Xoay sở chi phí chữa bệnh, gia đình anh Phước đã nợ hơn 130 triệu đồng. Con trai nhỏ Nguyễn Văn Mạnh (18 tuổi) đã bỏ học đi bán vé số. Tiếp đó, cô chị Nguyễn Thị Bích Hiền (20 tuổi) cũng bỏ ngang khi đang học trung cấp dược ở Đà Nẵng. Trước hoàn cảnh ngặt nghèo đó, các hội đoàn thể ở địa phương vận động quyên góp hỗ trợ tiền tàu xe cho anh chị đi lại chữa bệnh. Nhưng dân quê ai cũng nghèo, cả xóm chỉ góp được hơn 2 triệu đồng, chẳng thấm vào đâu.
Không chỉ anh Phước, mà rất nhiều người mắc bệnh ung thư khác đều phải đối mặt với cuộc sống ngặt nghèo. Tháng 10.2013, ông Nguyễn Hữu Lộc (59 tuổi, ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ) bắt đầu những cơn đau thắt vùng bụng dưới. Đêm đến, lấy gối kê dưới lưng mà vẫn không ngủ được. Đi khám, biết bị ung thư bàng quang, nhưng nhà nghèo nên ông cứ ráng, cứ cố. Đến tháng 3 năm nay, không chịu nổi nữa, ông vào điều trị tại khoa Ung bướu, BVĐK tỉnh.
Cao 1m57, nhưng ông Lộc chỉ nặng 40kg. Đưa tay xoa vết đau của chồng, bà Lê Thị Tường cứ thở dài thườn thượt. Người vợ nhỏ thó, cân nặng chưa đầy 35kg, đôi mắt trũng sâu, thỏ thẻ than: “Nhà có 4 sào ruộng ăn nước trời, mùa được mùa không. Chẳng biết mình còn sức mà bám trụ đến chừng nào nữa đây!”.
Mở ra hy vọng
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Bình Định Bùi Tấn Lực là người đưa ra ý tưởng thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh. Ông Lực tâm sự, sự trải nghiệm những tháng ngày đối mặt với bệnh tật và trực tiếp chứng kiến những bệnh nhân nghèo không có tiền chữa bệnh đã thôi thúc ông cần phải làm một điều gì đó để chia sẻ bớt gánh nặng cho xã hội.
“Kinh phí luôn là cốt lõi của mọi hoạt động. Sự khởi đầu bao giờ cũng khó khăn. Mỗi thành viên của Hội phải tích cực gõ cửa từng nhà, từng doanh nghiệp, từng tổ chức, đoàn thể để vận động, kêu gọi thuyết phục mọi người hãy quan tâm đến bệnh nhân nghèo. Bên cạnh đó, việc quản lý Quỹ từ thiện cũng phải có quy chế chặt chẽ, công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng và hiệu quả”.
Ông BÙI TẤN LỰC, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Bình Định, Phó trưởng Ban vận động thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh.
“Khi tôi đưa ra ý kiến thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo với nòng cốt là các hội, hiệp hội nghề nghiệp thì nhận được sự ủng hộ cao của các doanh nghiệp và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Mặc dù đã nghỉ hưu, tuổi cao, sức yếu, nhưng anh Nguyễn Tấn Hiểu (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy - PV) vẫn tự nguyện làm Trưởng ban vận động thành lập Hội, dùng uy tín và tâm huyết của mình kêu gọi mọi người cùng quan tâm chia sẻ tinh thần, vật chất chung tay cùng cộng đồng”, ông Lực cho hay.
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh là tổ chức thiện nguyện, các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, các cá nhân có tấm lòng nhân ái trong và ngoài tỉnh, ngoài nước quan tâm đều có thể tham gia làm thành viên, tình nguyện viên, tích cực đóng góp tinh thần vật chất để giúp đỡ cho người nghèo trong tỉnh được điều trị bệnh.
Về hoạt động của Hội, ông Lực cho biết, trước mắt sẽ vận động các nhà tài trợ kết hợp với các thành viên của Hội ở BVĐK tỉnh để tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí ở một số địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Về lâu dài, sẽ xây dựng Quỹ từ thiện hỗ trợ điều trị một số bệnh nan y như ung thư, mổ tim, chạy thận nhân tạo. Bên cạnh đó, sẽ xây dựng bếp ăn miễn phí tại BVĐK tỉnh, TTYT các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, kêu gọi sự giúp đỡ của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tại TP Hồ Chí Minh và các thành phố khác để hỗ trợ bệnh nhân nghèo người Bình Định điều trị tại các bệnh viện lớn ngoài tỉnh.
“Hoạt động của Hội sẽ hướng đến người nghèo bệnh nặng, gia đình khốn khổ, người tàn tật, cô đơn, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam hay những hoàn cảnh thương tâm gia đình mất người, mất gia sản vì thiên tai có người bị bệnh cần điều trị. Tôi tin rằng, Hội sẽ đáp ứng được hy vọng của nhiều bệnh nhân nghèo”, ông Lực bày tỏ.
MAI HOÀNG