Mỹ Lợi làm điện đường nông thôn
3 năm về trước, trên tuyến đường từ xã Mỹ Lợi đi xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ) thuộc thôn Mỹ Phú Bắc, vào ban đêm thường xảy ra tai nạn giao thông và các vụ ẩu đả của thanh thiếu niên. Nhiều người dân tỏ ra bất an khi đi qua đoạn đường này, nhất là các học sinh xã biển hay đi học về đêm. Thấy được khó khăn đó, ông Nguyễn Nhiều, một người dân địa phương, đã đóng góp hơn 30 triệu đồng cùng địa phương mua 15 bóng đèn, mỗi bóng có công suất 36W và đường dây để lắp đặt đèn chiếu sáng ban đêm trên đoạn đường này. Anh Lê Duy An, người dân địa phương, cho biết: “Từ ngày lắp đặt điện đường, tai nạn giao thông ở đây giảm hẳn, cũng ít xảy ra đánh nhau, bà con đi làm về đêm được yên tâm. Ở đây ai cũng thấy giá trị của đèn đường, mọi người cùng nhau đóng góp để chi trả tiền điện hàng tháng”.
Vừa qua, con em địa phương đi làm ăn ở TP Hồ Chí Minh đã vận động quyên góp, hỗ trợ hơn 100 triệu đồng giúp nhân dân 3 thôn Mỹ Phú Nam, Phú Ninh Đông, Phú Ninh Tây lắp đặt đèn đường. Rồi người dân ở thôn Chánh Khoan Tây cũng “hùn vốn” để làm đèn đường. Đến nay, toàn xã có 6 tuyến đường của 5/8 thôn đã được lắp đặt đèn đường với gần 100 bóng đèn.
Chị Đỗ Thị Dung, ở thôn Mỹ Phú Nam, hồ hởi: “Có đèn chiếu sáng ban đêm, xóm làng khỏi mất vặt, nhất là tệ nạn bắt trộm chó, rồi tai nạn giao thông cũng giảm nhiều”. Ông Nguyễn Ngọc Lên, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lợi, cho biết: “Sau khi công trình đèn chiếu sáng công cộng ở các thôn được lắp đặt xong, hiệu quả đầu tiên là các tệ nạn xã hội, thanh niên đánh nhau, tình trạng ăn trộm vặt giảm hẳn, đặc biệt là tai nạn giao thông được kiềm chế, ít xảy ra trên địa bàn”.
Để các tuyến đường còn lại ở Mỹ Lợi được thắp sáng về đêm, Hội đồng hương Mỹ Lợi tại TP Hồ Chí Minh - đơn vị đã tài trợ lắp đặt điện đường ở 3 thôn - cho biết sẽ tiếp tục huy động hội viên góp tiền lắp đèn đường ở địa phương. Từ TP Hồ Chí Minh, qua điện thoại, anh Võ Tấn Hùng, Hội trưởng Hội đồng hương Mỹ Lợi, cho biết: “Ở trong này chúng tôi muốn giúp bà con có điện chiếu sáng ban đêm để đi lại dễ dàng hơn. Có thể là mỗi năm mình sẽ làm một ít, cùng với bà con ở quê, làm cho quê mình ở đâu cũng có điện chiếu sáng”.
THANH TRỌN - XUÂN LỘC