Cùng con đi thi…
Sức nóng bên trong phòng thi của các sĩ tử sau 12 năm đèn sách theo cả phụ huynh bên ngoài trường thi. Họ khắc khoải đếm từng giây, từng phút, mong cho con của mình hoàn thành bài thi. Những gương mặt hồi hộp, chờ đợi khi con làm bài thi; những niềm vui vỡ òa khi con làm được bài; hay giấu vội sự lo lắng khi con chia sẻ tiếc nuối trong bài làm… Những cảm xúc rất chân thật ấy hiện hữu ở tất cả các điểm thi của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 tại Cụm thi liên trường Quy Nhơn.
Điều dễ nhận thấy ở tất cả các điểm thi là cảnh những người xa lạ bỗng chốc trở nên thân thiết và chia sẻ với nhau, nói với nhau thật nhiều điều. Tranh thủ trong lúc đợi con thi, nhiều phụ huynh làm quen với nhau. Chiều 9.7, tại điểm thi Trường THPT Xuân Diệu (huyện Tuy Phước), chị Phạm Thị Hoa (37 tuổi, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tạm dừng câu chuyện đang dở dang với chị Dương Thị Hiếu (47 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) khi chúng tôi bắt chuyện. Cùng có con thi vào ngành Điều dưỡng của Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, hai chị đều khá cởi mở. Đã 3 lần đưa con đi thi ĐH, lại là người địa phương, chị Hiếu kể nhiều cho chị Hoa nghe về Bình Định, về những vất vả xung quanh chuyện nuôi con đi học xa nhà...
“Nhờ có người trò chuyện nên buổi đợi con dài 3 tiếng đồng hồ đỡ buồn hơn hẳn. Cũng nhờ chị Hiếu mà tôi hình dung rõ thêm về những tháng ngày tranh thủ làm việc, tích góp để gửi tiền cho con ăn học. Từ đó, thấy thương và thầm phục chị ở cái tính tảo tần. Chồng bị tai nạn giao thông hư mắt, mất sức lao động, một mình chị chạy vạy nuôi con đang ăn học ở Phú Yên, Sài Gòn và một đứa đứng trước cổng trường đại học”, chị Hoa chia sẻ.
Cũng tại điểm thi Trường THPT Xuân Diệu, ông Đinh Phước Hoài, ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, không rời mắt khỏi cổng trường. Bên trong cánh cổng kia, con gái thứ 2 của ông đang chạy đua với thời gian để hoàn thành bài thi môn Toán khối B vào Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Ông chia sẻ: “Nghĩ 3 tiếng đồng hồ ngồi đợi con làm bài thi đã thấy nóng ruột và hồi hộp lắm rồi, huống gì là con đang ở trong phòng thi còn lo đến cỡ nào nữa. Cũng may, bữa nay tiết trời dịu mát nên chúng tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Đợt trước, con bé hơi buồn. Nó cho rằng, đề thi đợt trước học sinh trung bình cũng có thể đạt điểm 7 nhưng những bạn có học lực khá hơn lại rất khó đạt điểm cao. Vậy là không công bằng lắm!”.
Mới hết 2/3 thời gian làm bài, ông Huỳnh Huy Hưng, ở xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, đã thấy con trai ra khỏi phòng thi của điểm thi Trường THPT Xuân Diệu. Chỉ vào cậu học trò đang nở nụ cười thật tươi, ông bỏ nhỏ với mấy vị phụ huynh: “Thấy nó cười vậy mà tôi cười không nổi. Không biết nó làm được không, lo quá!”.
Sáng 10.7, thời tiết khá dịu mát, tạo thuận lợi cho TS và phụ huynh đến các điểm thi. 5 giờ 15 phút, anh Nguyễn Văn Nghĩa, ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn chở con gái xuống thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương. Hai cha con đi lúc trận bán kết World Cup 2014 giữa Hà Lan và Argentina đang diễn ra hiệp phụ. “Dù rất mê món bóng bánh, nhưng phải đi sớm để con kịp giờ thi”, anh Nghĩa nói vui. Đến trường, anh cùng nhiều ông bố khác rôm rả bàn tán về các trận bóng đá, hỏi thăm kết quả trận bán kết vừa kết thúc.
NHÓM PHÓNG VIÊN XÃ HỘI