Không để kẻ gian chạy thoát
Với suy nghĩ người ngay không sợ kẻ gian, nhiều quần chúng đã tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bằng lòng dũng cảm, sự mưu trí, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, họ đã giúp lực lượng CA nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và trấn áp tội phạm.
Không khoan nhượng với kẻ trộm
Bà Huỳnh Thị Sáu (48 tuổi, ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) kể, trưa 26.6, bà nằm võng nhà sau, vừa chợp mắt thì thấy như có ai đó vào nhà, đi thẳng vào trong buồng ngủ, nhanh chóng lấy máy vi tính xách tay rồi đi ngay. Lúc đầu bà Sáu nghĩ là con trai mình, nhưng khi thấy đối tượng trở ra lại đi nhanh như chạy nên bà Sáu bật dậy, chạy theo. Mặc dù đối tượng cố hết sức chạy nhanh nhưng không thoát khỏi sự nhanh nhẹn và có chút võ “nhà nghề” của bà Sáu.
Khi bị bà Sáu kẹp tay, đối tượng đưa ra nhiều thủ đoạn mong bà Sáu thả mình ra. Ban đầu, y nói: “Cô thả con ra, con đưa luôn cô cái xe máy ngoài kia, đồng hồ này, chút vốn con mang theo đây đưa hết cho cô”. Bà Sáu vẫn không thay đổi ý định thì tên trộm tiếp tục “giở bài” năn nỉ: “Đây là lần đầu tiên con ăn trộm, do mẹ con đang nằm viện, kẹt tiền quá nên mới làm liều, con cũng bằng tuổi con trai cô nên cô tha cho con”. Lúc này, bà Sáu đã chạnh lòng, nhưng nghĩ việc trước đây mình từng nhẹ dạ như vậy mà đã thả những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp nên bà quyết định báo CA phường Nhơn Phú. Tên trộm mà bà Sáu bắt được là Đoàn Khánh Trung (SN 1994, ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước), khai nhận đã thực hiện hơn 30 vụ trộm trên địa bàn tỉnh Bình Định và Gia Lai, Phú Yên, Quảng Ngãi.
Theo CA phường Nhơn Phú, để xây dựng một quần chúng tốt như bà Sáu, CA phường nhiều lần đến nhà động viên, phát động phong trào trong quần chúng nhân dân là người ngay không sợ kẻ gian, đối tượng sai phạm đến đâu xử lý đến đó, để người dân mạnh dạn tố giác cũng như truy bắt tội phạm. Trường hợp bà Sáu, trước đây đã hai lần bắt các đối tượng trộm cắp tại nhà mình và nhà hàng xóm. Bà Sáu cho biết: “Cả hai lần tôi bắt được nhưng thả hết do cứ nghĩ chắc bọn chúng một lần dại dột. Sau đó, CA phường thông báo đó là trộm chuyên nghiệp, tui giận mình ghê và CA phường đã phân tích đúng sai nên tui tự hứa với lòng là không khoan nhượng với kẻ gian”.
Dũng cảm bắt kẻ cướp giật
Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 27.6, có 4 thanh niên lạ mặt đến nhà bà Huỳnh Thị Thanh (thôn Phú Khương, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân) bán mấy bao gà. Trong lúc hai bên đang thỏa thuận mua bán, thừa lúc bà Thanh sơ hở, một đối tượng nhanh tay giật sợi dây chuyền trên cổ bà Thanh trị giá 4,7 chỉ vàng 18K, một đối tượng khác giật chiếc ví trên tay bà Thanh, trong ví có 4,8 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân, rồi chạy ra xe tẩu thoát.
Bà Thanh la lớn “cướp, cướp!”. Anh Nguyễn Văn Thành (SN 1970) ở gần đó nghe tiếng truy hô nên chạy ra đuổi theo và chặn được các đối tượng. Bị các đối tượng tấn công nhưng anh Thành kiên quyết chống trả, không để đối tượng tẩu thoát. Anh Phan Quốc Nhân (SN 1988) ở gần nhà cũng vùng dậy, chạy đến xông vào hỗ trợ anh Thành bắt bọn cướp giật. Mặc dù bị các đối tượng trộm cướp tấn công lại với thái độ hung hãn để tìm đường tẩu thoát, nhưng với sự mưu trí, dũng cảm cùng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, cuối cùng 2 anh đã bắt giữ được 1 tên giao cho CA xã Ân Tường Tây xử lý.
Tại cơ quan CA, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Đình Nhân (SN 1994, ở An Chiểu, Ân Phong, Hoài Ân), đã cùng 3 đối tượng khác thực hiện vụ cướp tài sản trên.
Ngay trong đêm, CA huyện Hoài Ân triển khai lực lượng đến hiện trường điều tra và đã xác định 3 đối tượng còn lại thực hiện vụ cướp giật tài sản trên là: Nguyễn Văn Chín (SN 1992, ở Liên Hội, Ân Hữu, Hoài Ân), Nguyễn Huy Chương (SN 1995, ở Vĩnh Hòa, Ân Đức, Hoài Ân), Lê Văn Tấn (SN 1997, ở Hà Đông, Ân Hữu, Hoài Ân).
Tiến hành truy nóng các đối tượng, đến 5 giờ ngày 28.6, các trinh sát đã bắt 3 đối tượng trên về CA huyện để điều tra, làm rõ.
HÀ PHƯƠNG- KHOA VĂN