Dứt tình cậu cháu
Mặc dù là hai cậu cháu, nhưng giữa ông Nguyễn Xuân Thành (SN 1973, ở KV3, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) và Lê Duy (SN 1992, có nhà ở sát vách nhà ông Thành) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau.
Đầu tháng 6.2014, trong lúc cãi vã, 2 cậu cháu đập phá nhà nhau, hậu quả Duy bị phạt hành chính 200 ngàn đồng và bồi thường tài sản của cậu bị hư hỏng 1,9 triệu đồng. Tối 12.7, ông Thành gọi Cao Văn Hùng (SN 1989, ở cùng KV 3, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn vừa ở Trại A1 về) đến nhà uống rượu và chỉ con dao để bên cạnh nói: “Tối nay tao đâm thằng Duy, mầy có gan làm với tao không”. Hùng nghe vậy không những đã đồng ý mà còn chạy về nhà lấy dao đến cùng ông Thành chờ Duy về để hành sự. Đến 23 giờ, Lê Duy đi chơi về thì Hùng đến gọi ra ngoài nói chuyện và bị ông Thành dùng dao đâm vào bụng. Ôm vết thương chảy máu Duy chạy lên gác lấy cây kéo quay xuống đuổi theo ông Thành đâm một nhát trúng tim. Nhờ ở sát bệnh viện, được cấp cứu kịp thời nên ông Thành giữ được mạng sống. Công an TP Quy Nhơn đang điều tra xử lý vụ việc.
ĐẶNG THÁI