Cảnh giác với nạn trộm bò
Thời gian gần đây, ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh nổi lên tình trạng trộm bò. Sự chủ quan của người dân khi chăn nuôi theo kiểu truyền thống đã tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng dễ dàng dắt trộm.
Mới đây nhất, ngày 11.6, nhà ông Nguyễn Sách (thôn An Thường, xã Ân Thạnh, Hoài Ân) bị mất một con bò cái 20 tháng tuổi, trị giá hơn 15 triệu đồng. CA huyện đã điều tra làm rõ thủ phạm là Nguyễn Thanh Tùng (22 tuổi) ở cùng địa phương. Tại cơ quan CA, Tùng khai: “Buổi trưa khi đi ngang qua khu vực Miếu Bà, thị trấn Tăng Bạt Hổ thấy con bò ăn cỏ không người trông coi, lại đang kẹt tiền nên em dắt đi bán cho ông Trần Trung Dũng ở cùng địa phương được 11 triệu đồng”.
Một đêm khuya giáp Tết 2014, gia đình ông Đặng Văn Mạnh (xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) bị mất trộm 1 con bò trị giá gần 20 triệu đồng. Chuồng bò của nhà ông Mạnh có hơn 10 con, nằm sát QL 1A, cách nhà hơn 20m. Chuồng có then cài cửa, nhưng chỉ có công dụng là để con bò không thể sổng ra ngoài. Thậm chí, bọn trộm còn lần vào tận trong bếp nhà ông Mạnh tìm được một sợi dây thừng dắt bò đi. May mắn cho ông Mạnh là bọn trộm đã bị một số người dân phát hiện bắt giữ khi đang dắt con bò trên tìm nơi tiêu thụ. Chúng là những thanh thiếu niên mới lớn, trong đó có cả học sinh phổ thông, gồm Nguyễn Thanh Hòa (18 tuổi), Hoàng Văn Tin (17 tuổi) ở xã Hoài Mỹ và Trần Quang Vũ (20 tuổi) ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn. Trần Quang Vũ khai nhận: “Bọn em đi nhậu từ buổi chiều, đến tối hết sạch tiền, thấy nhà dân hai bên đường nuôi bò mà không ai trông coi nên nảy ra ý định rủ nhau đi dắt trộm bò bán kiếm tiền”.
Trước đó, 12 giờ ngày 21.11.2013, Võ Ngọc Quang (22 tuổi, ở Cát Hưng, Phù Cát) đến khu nghĩa địa xã Cát Hiệp dắt trộm con bò của ông Ngô Văn Sơn ở cùng địa phương trị giá hơn 23 triệu đồng đang chăn thả tại đây, đem bán lấy 16,9 triệu đồng. Vụ việc được điều tra làm rõ và hiện Võ Ngọc Quang đã bị xử án tù về tội trộm cắp.
Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ mất trộm bò. Năm 2007, tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát, chuồng bò nhà bà Nguyễn Thị Thới gồm 3 con đã bị kẻ gian dắt trộm đem bán. Năm 2008, 3 đối tượng gồm Phan Văn Hoàng, Dương Thuận Thành và Huỳnh Văn Thanh dắt trộm 3 con bò của ông Phạm Đăng Lâm (KV2, phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn) bị xử tổng cộng hơn 4 năm tù.
Điều đáng nói là kẻ trộm không hề khó khăn trong việc thực hiện hành vi trộm cắp, kể cả vào ban ngày bởi tâm lý chủ quan của người dân. Nhiều nơi bò được thả rông trên đồi núi hoặc cột vào gốc cây, không người trông giữ.
MINH NGỌC