Kết nối dòng máu Việt
Đúng hẹn, lần thứ 2 dừng lại Bình Định, Hành trình Đỏ 2014 tiếp tục thể hiện sắc đỏ thắm của màu cờ, màu áo của lòng người nhân ái. Hòa chung với dòng máu nóng của cả dân tộc cùng hành trình vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) xuyên Việt, những người con Đất Võ cũng góp phần làm lan tỏa thông điệp “mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”.
Ths. Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban tổ chức chiến dịch Hành trình Đỏ 2014 cho biết: “Từ ngày 3.7, hành trình đã đi qua 8 tỉnh, thành phố miền Nam và 2 tỉnh miền Bắc. Kết quả tiếp nhận trên 5.500 đơn vị máu, thắp lên hy vọng sống cho hàng ngàn người bệnh. Hôm nay, ngọn lửa ấy đang được thắp sáng tại Bình Định”.
Sôi nổi chia giọt máu đào
Sáng 14.7, nghe tin Hành trình Đỏ về với huyện Tây Sơn, đông đảo người dân đã háo hức có mặt để được góp giọt hồng sẻ chia sự sống. Đã 20 lần HMTN, anh Nguyễn Duy Nam, Phó Bí thư thường trực Huyện đoàn, sôi nổi gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ: “Trong giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết, những giọt máu nhân đạo là nguồn sống quý giá đối với người bệnh và người nhà. Chỉ cần hiến một phần máu của mình, chúng ta đã gieo thêm hy vọng sống cho nhiều người. Nhiều bạn cho rằng hiến máu sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng những người đã hơn 20 lần tham gia hiến máu như tôi là minh chứng cho việc người hiến máu vẫn hết sức khỏe mạnh và làm việc bình thường”.
Lần thứ 8 tham gia HMTN và lần thứ 2 HMTN tại Hành trình Đỏ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, khá tâm đắc với cách tổ chức chương trình. “Là phong trào tình nguyện, Hành trình Đỏ Trung ương đã huy động được sự hỗ trợ của rất nhiều doanh nghiệp. Thêm nữa, chương trình có sự sắp xếp hết sức khoa học trong tất cả các khâu, giúp việc hiến máu diễn ra thông suốt, tránh sự mệt mỏi cho người đi hiến máu vì chờ đợi lâu...”, bà chia sẻ.
Đang bị bong gân, nhưng anh Lê Hoài Nam, ở thôn Mỹ An, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn vẫn có mặt rất sớm tại Ngày hội “Giọt hồng Đất Võ”. Đã là lần thứ 8 tham gia HMTN, anh chủ quán cà phê này góp phần vào nghĩa cử cao đẹp này của địa phương. “Chương trình hiến máu lần này quy mô lớn hơn nhiều với các chương trình hiến máu mà tôi đã được tham gia”, anh bỏ nhỏ.
Cùng không khí ấy, sáng 15.7, tại TP Quy Nhơn, hàng trăm người dân rủ nhau về Nhà Văn hóa Lao động. Đi cùng với con gái là Hồ Thị Hoài Phương, cựu sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn, bà Trần Thị Thuận, 55 tuổi, ở phường Nhơn Bình, nở nụ cười thật tươi khi vẫn còn đang giữ chặt miếng bông trên cánh tay. Bà bảo: “Đi hiến máu ở Hành trình Đỏ có cảm giác như đang tham gia một ngày hội lớn. Năm ngoái, cả nhà tôi cùng tham gia. Năm nay, chỉ có mỗi hai mẹ con vì bố nó bận rồi”.
Sợ kim tiêm nhất trên đời nhưng cô gái Nguyễn Thị Anh Thư, sinh viên năm 3 ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Quy Nhơn, chọn Ngày hội “Hành trình Đỏ 2014 - Kết nối dòng máu Việt” cho lần đầu tiên “tập” hiến máu cứu người của mình. Không khí sôi nổi, nhiệt tình và sự hướng dẫn tận tình của các bạn tình nguyện viên đã là động lực lớn cho Thư.
Nhờ vào khả năng lan tỏa của chương trình, sau 2 ngày dừng chân tại Bình Định, đoàn Hành trình Đỏ đã huy động được 1.165 đơn vị máu. Cụ thể, Ngày hội “Giọt hồng Đất Võ” tại huyện Tây Sơn vận động được 407 đơn vị máu; Ngày hội “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt” tại TP Quy Nhơn thu về 758 đơn vị máu. Ngoài 600 đơn vị máu được chuyển về cho ngân hàng máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, toàn bộ số máu còn lại phục vụ nhu cầu máu tại địa phương trong những tháng hè khan máu.
Ấn tượng Bình Định
Dành hẳn 2 ngày liền với các hoạt động dày đặc như tổ chức 2 ngày hội HMTN, tuyên truyền lưu động, đêm Gala “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, Hành trình Đỏ năm 2014 tại Bình Định được đánh giá là ngày hội HMTN lớn nhất miền Trung. Ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, ghi nhận: “Chúng tôi biết, địa phương hiện đang gặp một số khó khăn về kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp do nạn hạn hán kéo dài. Thế nhưng, sự quan tâm của địa phương và sự đóng góp của cộng đồng đã cho thấy tinh thần nhân ái, tấm lòng rộng mở của người Bình Định. Đây là địa phương có bề dày về HMTN. Ngành y tế khá phát triển, kỹ thuật tiếp nhận, xử lý và đảm bảo nguồn máu huy động đều rất tốt”.
Ông Dương cũng cho biết thêm, đợt này, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng có cử lực lượng để hỗ trợ cho các địa phương trong tiếp nhận máu nhưng tại Bình Định, công việc của các cán bộ Viện khá nhẹ nhàng. “Ngành Y tế Bình Định nói chung và Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh nói riêng đã hỗ trợ chúng tôi quá nhiều. Có cảm giác như chúng tôi làm việc chung với các bạn đã rất lâu, phối hợp nhịp nhàng”, ông chia sẻ.
Tham gia Hành trình Đỏ, bên cạnh nhiệm vụ cống hiến cho hoạt động đậm tính nhân văn, các tình nguyện viên trẻ còn có cơ hội được đặt chân tới những dải đất quê hương tươi đẹp. Tình nguyện viên Lê Anh Thư, quê ở tỉnh Bạc Liêu, tâm sự: “Được dừng chân tại đất Vua Quang Trung, được tham quan Bảo tàng, xem lại những chứng tích của một triều đại hào hùng trong chuyến đi này khiến em cảm thấy tự hào hơn nữa về lịch sử dân tộc. Phố biển Quy Nhơn hiền hòa, thơ mộng và những chương trình chào đón, giao lưu nồng nhiệt của Ban điều phối Hành trình Đỏ tại địa phương sẽ để thương để nhớ cho chúng em sau chuyến đi này”.
Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trao đổi: “Hành trình Đỏ- Kết nối dòng máu Việt là dịp để chúng ta khẳng định hơn nữa tinh thần sẻ chia với cộng đồng trong lòng bạn bè toàn quốc. Đây cũng là dịp để đông đảo người dân Đất Võ liên kết chặt chẽ hơn, trao hy vọng cho những bệnh nhân nghèo”.
Đoàn Hành trình Đỏ Trung ương có 120 tình nguyện viên. Trong đó có không ít gương mặt sinh ra và lớn lên tại Bình Định. Nguyễn Thành Trung, sinh viên năm 2 ngành Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Quy Nhơn là một trong số đó. Trung chia sẻ về chặng đường đang trải nghiệm: “Sau tất cả nỗ lực vượt khó được vượt qua thử thách của chương trình huấn luyện, chúng em đã lên đường với tất cả sự nghiêm túc và trách nhiệm mà mình lĩnh hội được. Bởi đây là hành trình truyền đi những kiến thức hữu ích về hiến máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm sinh tới cộng đồng, để khi hành trình kết thúc, những kiến thức về máu được chia sẻ sẽ trở thành hành động hiến máu thiết thực của mỗi người dân”.
NGUYỄN MUỘI - ÁNH TUYẾT