Xin giúp một cựu sinh viên gặp nạn
Cách đây hơn 4 năm, ngày 28.10.2010, anh Nguyễn Chánh Tín (SN 1987, quê ở khối 6, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn) là sinh viên năm thứ 3, Đại học Công nghệ thông tin, TP HCM, trên đường đi học thêm ban đêm trở về nhà trọ thì không may xe máy sụp ổ gà gây TNGT, bị chấn thương nặng.
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán Tín bị dập tủy C5- C6 và C7 A (S14), điều trị một thời gian dài rất tốn kém; cho đến ngày 11.8.2011 mới xuất viện. Trong khi, cha mẹ là ông Nguyễn Ngọc Thành (50 tuổi), làm thợ hồ và bà Điền Thị Bích Thư (50 tuổi), làm nông, thuộc hộ nghèo. Khi hay tin, vợ chồng đã vay mượn hàng trăm triệu đồng để chạy chữa cho Tín, nợ nần chồng chất chưa có điều kiện để trả.
Từ khi anh Tín về nhà cho đến giờ chân tay teo, liệt hoàn toàn không cử động được. Mọi sinh hoạt cá nhân đều do người nhà trợ giúp. Còn chị Thư phải nghỉ lao động, ở nhà túc trực chăm sóc cho Tín.
MINH HOÀNG
Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc và các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ em Tín, hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, đt: 056 3813573.