Một cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Đó là anh Lê Văn Trị (SN 1957, hội viên cựu chiến binh (CCB) thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn), khi biết địa phương vinh dự được tỉnh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015, anh cùng các hội viên CCB và nhân dân trong thôn hưởng ứng chung tay cùng chính quyền xây dựng NTM một cách thiết thực.
Bản thân anh tự nguyện hiến 150 m2 đất vườn, đất ruộng và đóng góp 320kg thóc, 1,25 triệu đồng để xã làm đường bê tông nông thôn. Trong xây dựng nhà văn hóa thôn, anh vận động các thành viên trong gia đình đóng góp 3 triệu đồng, góp phần nhỏ kinh phí cùng nhân dân xây dựng đưa vào sử dụng nhà văn hóa khang trang.
Anh chia sẻ: Mình là bộ đội cụ Hồ về với đời thường phải học Bác, biết tạo sự đoàn kết bà con trong thôn cùng nhau góp sức, góp công xây dựng NTM là đem lại cuộc sống ấm no cho chính mình và con cháu, thấy việc làm của lớp người đi trước có ý nghĩa chúng sẽ noi theo làm rạng danh quê hương sau này. Thấy có người làm việc nghĩa, bà con trong thôn sẽ hăng hái làm theo. Bây giờ, nhìn đường làng bê tông phẳng phiu, có nhà văn hóa sinh hoạt ai mà không thích.
Trong cuộc sống, gia đình anh luôn chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu nên qua bình xét nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa xuất sắc, anh được chi hội CCB thôn An Thành bầu đi dự Đại hội thi đua CCB gương mẫu thị xã An Nhơn lần thứ V vừa tổ chức 30.6 vừa qua và anh được báo cáo điển hình tham gia xây dựng NTM.
Anh Lê Văn Trị được nhân dân tín nhiệm bầu làm phó thôn An Thành, chính quyền bổ nhiệm làm công an viên thôn. Dù ở vị trí công tác nào anh cũng gương mẫu, đoàn kết giữ gìn ANTT thôn xóm, chấp hành pháp luật nhà nước. Anh tham gia với quân dân chính thôn hòa giải thành các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, thấu tình đạt lý, nên nhiều năm liền thôn An Thành không xảy ra khiếu nại vượt cấp. Anh còn tham gia tuần tra, mật phục bắt được một vụ trộm chó, một vụ bắt trộm gà, và một số vụ đánh bạc ăn thua bằng tiền chuyển cấp trên xử lý theo pháp luật.
Không những hoàn thành công tác được giao, anh còn tham gia 4 lần hiến máu nhân đạo. Theo anh, đây là việc làm nghĩa cử cao đẹp “thương người như thể thương thân” nên thời gian tới anh tiếp tục tham gia hiến máu và vận động các thành viên trong gia đình cũng tham gia nghĩa cử cao đẹp này.
Là một công an viên trong đợt lũ lịch sử xảy ra giữa tháng 11 năm ngoái, bản thân anh cùng bộ đội của Lữ đoàn phòng không 573 bất chấp đêm tối tham gia di dời dân ở những vùng ngập sâu lên vùng cao an toàn, và vận chuyển lương thực để bà con có cái ăn tránh đói rét.
Với thành tích trên anh được UBND xã và thị xã tặng Giấy khen và đang được Hội CCB thị xã An Nhơn đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen CCB gương mẫu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
THÁI PHIÊN