“Đừng bao giờ thử dùng ma túy, dù chỉ một lần”
Đó là lời khuyên, lời cảnh báo của một người từng nghiện ma túy - anh Nguyễn Văn Hưng. Tôi gặp Nguyễn Văn Hưng qua lời giới thiệu của thượng tá Nguyễn Sơn- Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh. Khi Hưng là phạm nhân đang thụ hình, thượng tá Sơn là phó giám thị trại. Nay Hưng đã là một công dân, có công việc ổn định, thỉnh thoảng anh vẫn ghé trại thăm lại những cán bộ đã cưu mang, giúp mình làm lại cuộc đời.
Những năm 90 của thế kỷ trước, Nguyễn Văn Hưng làm ăn phát đạt, phất lên nhanh chóng. Có tiền, Hưng lao vào những cuộc chơi, rồi nghiện ma túy nặng. Hưng móc nối hình thành đường dây cung cấp từ TP Hồ Chí Minh, Nha Trang tích trữ trong nhà sử dụng thỏa mãn cơn nghiện. Sa vào nghiện ngập, việc mua bán, kinh doanh của Hưng lụn bại. Đường dây ma túy bị lộ, Hưng cùng hàng chục đối tượng bị bắt. Hưng nhận bản án 4 năm tù. Vợ anh bị sốc nặng, không giữ được giọt máu của anh đang mang trong mình. Và chẳng lâu sau ngày chồng vào trại, chị cũng mang đơn vào trại yêu cầu ly hôn. Cha anh vốn mắc bệnh tim, nghe tin dữ về con trai, đã đột quỵ và qua đời.
Những ngày đầu vào trại, Hưng bi quan, chán nản và trong đầu đầy ắp ý nghĩ tiêu cực. Những cán bộ, mà trực tiếp là phó giám thị Nguyễn Sơn đã gần gũi động viên, giúp Hưng dần dần vơi bớt buồn đau. Niềm vui đến từ công việc đã đưa Hưng trở lại với cuộc sống và những suy nghĩ tích cực. Ngày mãn hạn tù, với niềm xúc động, Hưng cảm ơn mọi người đã bao dung, giúp đỡ chia sẻ tình cảm để anh tìm lại con đường đúng đắn.
Bây giờ, Nguyễn Văn Hưng đã trở lại với công việc kinh doanh, là công dân tốt ở địa phương. Qua tôi, anh muốn gửi lời khuyên cho những người lỡ sa chân vào ma túy - Hãy từ bỏ ngay, ma túy là hiểm họa không thể lường được hậu quả.
TẤN DANH