Có nên “hộ niệm” trong tang ma?
Sinh tử là quy luật của đời người. Chuyện cúng lễ tang ma là phong tục của người Việt, để tỏ lòng kính trọng, tiếc thương người đã mất là điều đáng làm. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện nay, có những đám tang mà việc cúng lễ diễn ra rườm rà, tốn kém.
Ở quê tôi trước đây khi nhà ai có người mất là mọi người trong xóm đều tự biết trách nhiệm của mình với gia đình có tang ma. Không chỉ đến thăm hỏi, chia buồn, mọi người còn phân công nhau lo phần tang lễ, chôn cất người chết tử tế... Thời gian tang lễ diễn ra thường vài ngày để con cháu tỏ lòng thương nhớ… Một đám tang như vậy không có gì đáng nói, nhưng gần đây việc tang lễ xuất hiện những điều mà trước đây ít thấy.
Có lần về quê dự đám tang người thân, người viết bài này chứng kiến khi người nhà vừa tắt thở thì có những người được cho là trong bổn đạo (khoảng mười mấy người) đến quanh giường đọc kinh, mà cũng chỉ một câu “Nam mô a di đà phật…” gọi là “hộ niệm”. Việc tụng niệm này kéo dài cả ngày, sáng đêm. Trong thời gian đó, người nhà không ai được đụng đến thân thể người chết, không được thay quần áo, lau rửa gì. Việc này thật là bất tiện, không chỉ kéo dài thời gian tang ma, mà còn không bảo đảm điều kiện vệ sinh sức khỏe cho người trong nhà (khi người chết không được tẩm liệm kịp thời). Đành rằng tang gia là chuyện của mỗi gia đình, nhưng có nên kéo dài thời gian với “hộ niệm” mà ngay cả những người trong gia đình cũng không hiểu để làm gì ?
TRÚC THANH