Hè tình nguyện của sinh viên
Từ ngày 14 đến 20.7, Đội sinh viên tình nguyện của Đoàn Trường CĐ Bình Định đã tổ chức chương trình tình nguyện hè tại xã An Nghĩa, huyện An Lão.
27 thành viên của Đội được Đoàn trường tuyển chọn từ hàng ngàn giấy đăng ký của sinh viên, vì vậy bạn nào cũng vinh dự khi được là thành viên của đội.
Vừa đặt chân đến xã An Nghĩa, các bạn đã bắt tay ngay vào công việc đã được phân chia cho từng nhóm rõ ràng. Dù trời nắng, mưa thất thường, ai cũng cố gắng hết sức làm việc, từ trỉa bắp lai theo mô hình cánh đồng mẫu lớn của huyện với tổng diện tích 1,2 ha tại thôn 3, đến phát dọn, vệ sinh đường ống dẫn nước sạch dài 4 km tại thôn 5. Ở nhóm khác, các bạn sinh viên tình nguyện dọn vệ sinh, nạo vét đường mương thoát nước dài 2,5 km; dọn vệ sinh xung quanh trụ sở UBND xã An Nghĩa và khuôn viên Trường Tiểu học An Nghĩa…
Ban ngày thực hiện các công việc giúp người dân ổn định sản xuất, đêm đến, các bạn tranh thủ ăn cơm, tắm rửa thật nhanh để giúp các em học sinh địa phương ôn tập hè. Các em rất háo hức được học, sinh hoạt tập thể với anh chị sinh viên nên chiều nào cũng đến thật sớm để chờ. Bạn Nguyễn Thị Quí, lớp CM12, Khoa Sư phạm, cho biết: “Đây là lần thứ 2 mình tham gia đội tình nguyện hè của trường. Mình cũng như các bạn, được lao động hết mình, tuy vất vả nhưng vui vì làm việc có ích. Những ngày này là kỷ niệm đẹp mình có được khi là sinh viên”.
Ngoài ra, Đoàn Trường CĐ Bình Định còn tổ chức kết nghĩa với Xã đoàn An Nghĩa, trao tặng 5 đàn gà “Khăn quàng đỏ” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi; mở diễn đàn tuyên truyền về pháp luật, sức khỏe sinh sản... Ông Phạm Trạng, Phó Chủ tịch UBND xã An Nghĩa, huyện An Lão, cho biết: “Dù thời gian hoạt động tình nguyện của Đoàn Trường CĐ tại địa phương ngắn nhưng hiệu quả công việc khá cao. Các phần việc được khảo sát và có sự đồng ý của UBND xã được các bạn thực hiện khá tốt đem lại niềm vui cho bà con và một mùa hè ý nghĩa cho các em học sinh ở địa phương”.
HỒNG PHÚC
Nội dung “ Mặt trời rực sáng trên đồng, một ngày mới với bao niềm vui. Một màu áo xanh ngang trời, mùa hè xanh quê hương gọi mời. Chung tay về đây bên những xóm làng, cho ngày mai tươi sáng. Ta mang trong tim nhiệt huyết thanh niên, mong quê hương đẹp giàu…” Lời của bài hát “mùa hè quê hương” đủ khí thế để có thể viết về chuyến tình nguyện về với xã nghèo quê hương An Lão của các bạn trẻ trường Đại học quy Nhơn trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2014. Từ ngày 30/6/2014- 06/7/2014. Trong chuyến tình nguyện hè năm 2014 với 53 sinh viên của khoa Sinh-KTNN Trường Đại hoc quy Nhơn đã về làm công tác tình nguyện tại 2 thôn (5 và 7) của xã An Vinh. Xã khó khăn của huyên An Lão. Chiến dịch tình nguyện hè năm 2014 có chủ đề “ hành trình xanh về với đồng bào nghèo”. Các bạn trẻ của trường Đại học Quy Nhơn cũng mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ với lòng ham mê, nhiệt tình đã có mặt tại xã An Vinh. Cả đoàn đã chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 ở tại thôn 5 và nhóm 2 ở tại thôn 7 xã An Vinh. Trong chiến dịch tình nguyện hè đợt này 2 nhóm đã phối hợp với thanh niên địa phương tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện về chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia đắp đê, đào hố và tham gia làm đường giao thông, tạo cảnh quan đẹp cho các trường học, đường làng. Ngoài ra nhóm còn tổ chức dạy văn hóa hè cho các em thiếu nhi từ lớp 1-5. Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn và người già có hoàn cảnh neo đơn. Bên cạnh các hoạt động giúp đỡ đồng bào, Đội tình nguyện thường xuyên tổ chức giao lưu và chơi các trò chơi dân gian cùng các thanh niên trong làng. Qua chiến dịch tình nguyện hè dù chỉ ngắn ngủi nhưng đủ mang lại niềm vui cho xã cũng như cho các bạn sinh viên tình nguyện một chuyến đi đáng nhớ mang lại nhiều kỷ niệm. Một bạn sinh viên đã cho biết “trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay mặc dù chúng em còn gặp nhiều khó khăn về đường đi, đôi lúc bị vắt cắn, thiếu thốn nhiều thứ nhưng nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của dân làng mà chúng em đã vượt qua khó khăn, cảm thấy vui và hạnh phúc. Qua chuyến đi tình nguyện này mặc dù ngắn ngủi em cảm thấy làm nhiều điều ý nghĩa và giúp em có thêm động lực cần phải phấn đấu nhiều hơn trong học tập và cuộc sống”. Thật xúc động khi nghe tâm sự của bạn trong chiến tình nguyện về với đồng bào của xã An Vinh. Mong rằng trong các mùa hè tới, có thật nhiều các bạn trẻ mang lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cống hiến cho các vùng quê nghèo của quê hương An Lão. CHÙM ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN tam24 tam25 tam26 tam28 - Đào Thị Tâm -