Bắt nhóm cướp trên đê Hà Thanh
Sau gần một tháng kiên trì điều tra, đêm 22.7, Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Phạm Nguyễn Hiền Nhân (SN 1992), Huỳnh Văn Hoàng Vỹ (SN 1990) cùng trú tổ 68, KV8, phường Nhơn Bình và Đỗ Minh Khuê (SN 1990) trú thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước về tội cướp tài sản.
Đêm 27.6, CA TP Quy Nhơn nhận tin báo về vụ cướp xảy ra trên bờ đê sông Hà Thanh, thuộc tổ 41, KV5, phường Nhơn Bình. Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Nam (trú tổ 63, KV8, phường Nhơn Bình) cùng bạn gái là chị Trần Lệ Quyên đang tâm sự ở đây thì bị 3 thanh niên đi mô tô đến khống chế, đe dọa lấy tiền. Anh Nam phản ứng thì bị chúng dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, dùng dao đâm vào ngực anh gây trọng thương, sau đó cướp chiếc xe máy hiệu Exciter 77G1 05661 và 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát.
Ngay trong đêm, CA Quy Nhơn đã phân công điều tra viên xuống hiện trường, nắm tình hình và điều tra truy tìm thủ phạm. Tại hiện trường, lực lượng điều tra thu giữ 1 con dao Thái Lan, 1 mảnh nhựa là bộ phận kính chắn gió của mũ bảo hiểm và các vết máu của nạn nhân. Theo lời khai của chị Quyên thì cả 3 thanh niên đi cùng chiếc xe máy kiểu dáng xe Wave, đeo găng tay, bịt kín mặt, đầu đội mũ bảo hiểm, sau khi gây án đã tẩu thoát hướng trung tâm TP Quy Nhơn. Từ lời khai của nạn nhân, các điều tra viên nhận định thủ phạm phải là những người sống tại địa bàn giáp ranh phường Nhơn Bình và thị trấn Tuy Phước, biết lợi dụng đặc điểm đường tối, vắng người và các cặp tình nhân thường lui tới đây tâm sự để gây án.
Ngay sau đó, CA Quy Nhơn phối hợp với CA huyện Tuy Phước rà soát các đối tượng hình sự nổi trên địa bàn khu vực giáp ranh, và đã xác định 2 đối tượng vắng mặt tại địa phương ngay sau đêm vụ án xảy ra là Phạm Nguyễn Hiền Nhân (SN 1992, phường Nhơn Bình) và Đỗ Minh Khuê (SN 1990, thị trấn Tuy Phước). Nhân đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Khuê có 2 tiền án, tiền sự về tội chống người thi hành công vụ và đánh nhau gây thương tích.
Sau gần một tháng kiên trì điều tra thu thập chứng cứ, CA TP Quy Nhơn đã bắt khẩn cấp Phạm Nguyễn Hiền Nhân, Huỳnh Văn Hoàng Vỹ và Đỗ Minh Khuê về tội cướp tài sản, thu giữ chiếc xe Wave biển số 62F8 4892 (xe của mẹ Khuê), 1 mũ bảo hiểm và 1 điện thoại di động. Tất cả đều là tang vật và phương tiện chúng sử dụng để gây án.
Bọn chúng khai nhận, để có tiền tiêu xài, cả 3 bàn nhau đi cướp tài sản của những cặp nam nữ. Đêm 27.6, cả 3 hẹn gặp nhau tại Chợ Gò, thị trấn Tuy Phước và mua 3 con dao Thái Lan để làm phương tiện gây án, sau đó Khuê lái xe mô tô chở Nhân và Vỹ đi dọc bờ đê. Khi thấy anh Nguyễn Xuân Nam và chị Trần Lệ Quyên đứng nói chuyện bên cạnh chiếc xe máy, chúng quay xe lại áp sát, khống chế. Nhân đưa dao khống chế chị Quyên, Khuê và Vỹ khống chế anh Nam. Bị bất ngờ, anh Nam phản ứng, Vỹ đã dùng dao đâm vào ngực anh Nam rồi lấy xe mô tô của Nam (chìa khóa gắn trên xe) khởi động chạy thoát. Cùng lúc đó, Nhân dùng dao đe dọa lấy chiếc điện thoại di động của chị Quyên. Mặc dù bị đâm, dao vẫn còn dính vào ngực nhưng thấy bạn gái bị đe dọa, anh Nam đã giật dao của Khuê và đâm hắn bị thương. Khuê và Nhân dùng mũ bảo hiểm tấn công Nam rồi lên xe tẩu thoát. Anh Nam đuổi theo khoảng 60m nhưng do máu ra nhiều nên đã gục ngã trên đường, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu.
Sau khi cướp được xe, 3 tên cướp hẹn gặp nhau tại đường Quy Nhơn - Sông Cầu bàn bạc, phân công Nhân và Khuê đưa xe mô tô cướp được vào TP Hồ Chí Minh bán được 6,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài, còn Vỹ mang xe về nhà Khuê. Riêng chiếc điện thoại di động Nhân giữ lại sử dụng và bị CA thu giữ.
TẤN DANH
Ngày nào người dân lương thiện đều bị uy hiếp, cướp giật, bị đánh trọng thương do bọn trộm chó, cướp giật, cướp công khai... gây ra. Tại sao bọn chung ngông cuồng và xem thường mạng sống dân thường, xem thường pháp luật như thế ??? Pháp luật của ta chưa đủ răn đe bọn chúng. Tù vài năm ư, ra tù chúng càng hung hãn và ngông cuồng hơn. Bọn này bắn hết, không nhân đạo với chúng nữa, gây án lớn hay nhỏ bắt là bắn. Không để chúng tồn tại trong xã hội chúng ta. Thử nghĩ đầu tháng có thông tin 3 tên cướp ở Qui Nhơn bị bắn chết, giữa tháng 4 tên cướp ở An Nhơn bị hạ gục tại chỗ, cuối tháng 2 thằng trộm chó được pháp luật cho phép đạp chết tại chỗ ở Hoài Nhơn... Thử hỏi sau 2 năm còn thằng trộm cướp nào không.