Nghĩa cả từ những việc làm thầm lặng
Huyện Tây Sơn hiện có gần 2.500 ngôi mộ liệt sĩ, an táng tại 10 nghĩa trang, trong đó các nghĩa trang an táng nhiều liệt sĩ là Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) Bình Giang (xã Tây Giang), NTLS xã Bình Tường, xã Bình Thuận và Bình An (xã Tây Bình). Để đảm bảo các nghĩa trang luôn sạch đẹp, trang nghiêm, các địa phương luôn quan tâm đến công tác tu tạo, sửa chữa các hạng mục, đồng thời cử người trông nom, nhang khói, coi giữ phần mộ tại các nghĩa trang.
Ông Lê Thanh Tùng (73 tuổi), làm công việc quản trang ở NTLS xã Bình Giang, nơi có hơn 200 anh hùng liệt sĩ an nghỉ, tâm sự: “Dù tuổi đã lớn nhưng tôi chọn việc trông coi nghĩa trang, chăm sóc các phần mộ là để thỏa mãn tâm nguyện hàng ngày được ở bên các đồng đội từng một thời vào sinh ra tử đang yên nghỉ tại đây”. Ngoài việc trông nom, chăm sóc mộ liệt sĩ vào những dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, mỗi khi có nhiều đoàn khách, những đồng đội năm xưa đến thăm viếng, ông kiêm luôn cả nhiệm vụ chỉ dẫn và giới thiệu cho khách.
Còn bà Nguyễn Thị Hiếu (60 tuổi), làm quản trang ở NTLS thị trấn Phú Phong hơn 15 năm nay, cũng luôn ý thức rằng công việc của bà không đơn giản chỉ là trông nom, quét dọn để nơi an nghỉ của các anh được ấm áp, trang nghiêm mà còn để thế hệ sau biết đến và ghi nhớ những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc. Chừng ấy năm chăm sóc, thắp nhang trên mộ các anh hùng liệt sĩ, bà thuộc tên và chỗ nằm của từng người yên nghỉ tại đây, trong đó có người cha ruột của bà.
Ông Mai Văn Nhỏ (46 tuổi), làm quản trang tại NTLS xã Bình Hòa được 4 năm, cho hay: “Lúc đầu tôi xin làm quản trang vì muốn có khuôn viên để cây cảnh, nhưng rồi qua thời gian làm việc, chăm sóc những ngôi mộ, được chứng kiến cảnh những thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng, cảm nhận được nỗi lòng thầm kín của họ khi thắp nén nhang cho các liệt sĩ, tôi cảm nhận sâu sắc hơn về sự cần thiết của công việc mình đang làm. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc phần mộ của các liệt sĩ chu đáo hơn nữa để gia đình các anh được ấm lòng và các liệt sĩ yên nghỉ thanh thản”.
Theo ông Lâm Văn Lành, Trưởng Phòng LĐ - TB&XH huyện Tây Sơn, 10 NTLS trên địa bàn huyện đều có nhân viên quản trang. Công việc của họ thầm lặng nhưng mang nhiều ý nghĩa, thể hiện tình cảm của những người còn sống đối với người đã mất, của thế hệ sau đối với thế hệ cha anh đã không ngại gian khổ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc hôm nay.
NGỌC HÀ - MINH NGỌC