Ấm lòng từ những Mái ấm công đoàn
Từ đầu năm đến nay, nhiều gia đình cán bộ, công nhân, viên chức - lao động (CBCNVC-LĐ) có hoàn cảnh khó khăn, phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ đã xây dựng lại được nhà mới khang trang từ sự hỗ trợ của chương trình Mái ấm công đoàn.
Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Lệ Thanh được xây dựng mới khang trang từ một phần hỗ trợ của chương trình MACĐ của LĐLĐ tỉnh.
- Trong ảnh: Chị Thanh đang soạn giáo án. Ảnh: N.PHÚC
Trong năm 2014, LĐLĐ tỉnh xét chọn hỗ trợ xây dựng 22 nhà Mái ấm công đoàn (MACĐ), với tổng số tiền 645 triệu đồng; trong đó 19 nhà được hỗ trợ từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng của Tổng LĐLĐ Việt Nam với mức 30 triệu đồng/nhà và 3 nhà từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với mức 25 triệu đồng/nhà. Đối tượng được hỗ trợ xây dựng MACĐ đều là đoàn viên công đoàn, là CBCNVC-LĐ có thu nhập thấp, gia đình thuộc diện khó khăn, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh ưu tiên cho đoàn viên là công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ công đoàn, có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất và hoạt động công đoàn; có nhiều năm công tác; bản thân đoàn viên thuộc diện gia đình chính sách.
Đầu tháng 4.2014, tại buổi lễ bàn giao nhà MACĐ cho bà Nguyễn Thị Cúc (55 tuổi, ở thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn, Tuy Phước), nhiều người chứng kiến đã xúc động ứa nước mắt. Bởi nhiều năm nay, bà Cúc cùng cha mẹ sống trong căn nhà dột nát. Sau cơn lũ tháng 11.2013, ngôi nhà bị sập hoàn toàn, bà phải che lều ở tạm. Từ số tiền chương trình MACĐ hỗ trợ được 30 triệu đồng, cùng với tiền Nhà nước hỗ trợ người dân có nhà bị sập do thiên tai được 20 triệu đồng, chính quyền địa phương quyên góp hỗ trợ thêm 10 triệu đồng, số tiền gia đình tích góp và vay mượn thêm được 50 triệu đồng, bà Cúc xây dựng được ngôi nhà cấp 4 khá khang trang, với diện tích 60 m2. Ngày về ở nhà mới cũng là ngày bà Cúc nhận quyết định nghỉ hưu sau thời gian làm hộ lý tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước. Không chồng, không con, cha mẹ đã mất, giờ còn một mình sống trong ngôi nhà mới, bà Cúc tâm sự: “Vậy là gần cuối đời người tôi mới được ở trong ngôi nhà mới khang trang như thế này, đây là điều hạnh phúc còn lại của tôi”.
Ngôi nhà mới của gia đình anh Trần Quang Thạo (37 tuổi, ở tổ 6, KV 6, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) vừa hoàn thành cách đây một tuần cũng nhờ sự hỗ trợ của chương trình MACĐ. Anh Thạo là công nhân gỗ của Công ty TNHH Bình Phú, vợ anh cũng là công nhân gỗ của Công ty TNHH Hoàng Phát. Lương công nhân của hai vợ chồng mỗi tháng hơn 5 triệu đồng, phải lo cuộc sống gia đình và nuôi hai con ăn học nên lâu nay phải sống trong căn nhà cũ nát được cha mẹ cho. Giờ ở trong ngôi nhà mới xây với diện tích 55 m2, kinh phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng, anh Thạo vui mừng cho biết: “Nếu không có hỗ trợ từ chương trình MACĐ thì tôi chưa có động lực xây nhà mới, bởi không có tiền. Nhờ được hỗ trợ 30 triệu đồng, hai vợ chồng tích góp lâu nay được 20 triệu đồng và vay mượn thêm 50 triệu đồng, chúng tôi mới đủ tiền xây nhà mới”.
Chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (34 tuổi, ở tổ 7, KV 4, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn), giáo viên Trường Mẫu giáo Nhơn Phú, cũng nói, nhờ chương trình MACĐ hỗ trợ, dù số tiền không lớn nhưng là động lực để chị mạnh dạn đập bỏ ngôi nhà cũ hư hỏng nặng và sự giúp sức của cha mẹ để xây dựng ngôi nhà mới khang trang. Trường hợp chị Thanh cũng thuộc diện khó khăn, từ ngày hai vợ chồng ly dị, một mình chị phải nuôi hai đứa con ăn học bằng số tiền lương giáo viên mẫu giáo khiêm tốn. Chị vui mừng: “Trước đây, cứ vào mùa mưa bão là 3 mẹ con tôi phải về nhà ngoại tá túc vì nhà dột và ngập nước, nay có nhà mới khang trang, cao ráo, mùa mưa lũ đến không còn lo nữa”.
NGUYỄN PHÚC