Ngóng chồng!
Tại làng chài thôn Cửu Lợi Đông, xã Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, chiều chiều, người dân nơi đây lại thấy mẹ con chị Nguyễn Thị Tiện, 38 tuổi, là vợ của ngư dân Nguyễn Bình ra ngóng tin chồng. Chồng chị đi biển từ bữa 23.3 âm lịch đến nay vẫn chưa về. Tàu của anh bị cá kiếm đâm thủng, hỏng máy và bị trôi vào vùng biển của nước Philippines. Hơn 10 ngư dân trên tàu bị bắt giữ. Mỗi ngày, chị cũng như những người vợ khác của các ngư dân bị bắt đều gọi điện thoại cho chồng hỏi thăm sức khỏe. Chị kể, cuộc sống của gia đình chị vô cùng khó khăn. Đứa con trai đầu lòng sinh ra chẳng may bị tật nguyền. Chị chẳng làm gì được, chỉ ở nhà chăm sóc cho con, gia đình sống nhờ vào số tiền anh đi biển. Mỗi chuyến biển từ 10 - 20 ngày, dù vậy số tiền chồng cầm về, chị phải tằn tiện lắm mới đủ sống vì phần lớn dành mua thuốc cho con.
Khi con trai lớn qua đời, anh chị mới dám sinh thêm cháu trai nữa là Nguyễn Trọng Tài, đang học lớp 4 Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Nam. Chị mở tiệm may nhỏ kiếm thêm thu nhập phòng lúc anh đi biển sóng gió chẳng có gì. Vậy mà, chuyến đi lần này, anh bị bắt. Chị chạy vay mượn được hơn 10 triệu đồng gởi qua cho anh đóng phạt và mua vé máy bay để về nước. Nhưng anh vẫn còn chờ đợi vì vướng mắc một số thủ tục. Mỗi ngày trôi qua, chị và con vẫn ngóng anh về trong nước mắt.
Chị Tiện bảo, dẫu biết biển mang lại cuộc sống ấm no, nhưng sóng gió ngoài khơi kia cũng ẩn chứa đầy rủi ro, bất trắc. Không ít gia đình sống trong buồn đau, tang tóc khi có người thân nằm lại vĩnh viễn giữa biển khơi. Cái nghiệp của anh và gia đình thì họ phải theo. Chị cũng như bao phụ nữ khác ở làng biển đều có một ước mơ bình dị, đó là biển sẽ “chiều lòng người” cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Còn cu Tài thì nói, ước mơ của con là học giỏi, lớn lên làm thủy thủ, chinh phục đại dương bằng những con tàu lớn thật lớn.
Ước mơ của những người dân biển!
HỒNG PHÚC