Nhà nghèo con bệnh bại não
Vợ chồng anh Mai Xuân Nở (37 tuổi), vợ là Nguyễn Thị Hoa (27 tuổi, làm ruộng, ở thôn Định Trị, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn) nhà nghèo, có 2 con còn nhỏ (lớn 8 tuổi, nhỏ 6 tuổi). Không may cho anh chị, người con thứ hai là cháu Mai Anh Duy (ảnh) từ khi sơ sinh đã có dấu hiệu của bệnh tật. Chị Hoa cho biết, khi chuyển dạ sinh khó, gia đình mới đưa chị Hoa đến BVĐK khu vực Bồng Sơn sinh cháu Duy. Khi chào đời cháu Duy luôn sốt cao, vàng da. Bác sĩ chẩn đoán cháu Duy bị bại não và sau đó phải chuyển vào BV Nhi Đồng 1, TP HCM chữa trị hơn 4 năm, đến đầu năm 2013 mới xuất viện; chi phí điều trị thuốc men, đi lại rất tốn kém, nợ nần ngày càng nhiều. Cho đến nay cháu Duy đã 6 tuổi, nhưng cháu chỉ nằm một chỗ, không nhận biết, không nói được, chân tay co cứng.
Anh Nở vừa đi làm thuê, thu nhập thấp và không ổn định, vừa phụ chị Hoa chăm sóc 2 con nhỏ, bệnh tật. Cuộc sống ngày càng khó khăn, nên cơ hội chạy chữa bệnh cho cháu Duy ngày càng ít.
MINH HOÀNG
Hoàn cảnh gia đình anh Nở, chị Hoa rất khó khăn, mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin liên lạc địa chỉ anh Nở; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại 056 3813575.