Lại khổ vì “chạy” trường
Hằng năm, cứ chuẩn bị cho năm học mới, nhiều phụ huynh lại “xấc bấc” với nhiệm vụ kiếm một chỗ học cho con, nhất là ở bậc mầm non và tiểu học.
Gia đình anh bạn tôi quê ở xứ Trung du, định cư ở Quy Nhơn đã hơn 5 năm nay. Có nhà ở một phường nội thành, nhưng anh tất bật với việc kinh doanh, lại ngại đụng tới giấy tờ công sở, chẳng để ý đến chuyện làm hộ khẩu. Sự việc sẽ chẳng có gì quan trọng, đến khi con gái anh chuẩn bị vào lớp 1. Đầu hè, khi anh làm hồ sơ xin cho con vào học tại trường tiểu học của phường, xem xong hồ sơ, người tiếp nhận lắc đầu dứt khoát: “Trường không nhận học sinh có cha mẹ tạm trú”. Sau khi vận dụng mọi lý lẽ, kiến thức có thể có nhưng thất bại, anh đành gõ cửa phòng hiệu trưởng. Sau một hồi diễn giải, yêu cầu chốt lại là “phải có danh sách của phường xác nhận cha mẹ ở tại địa phương”.
Hành trình xin cho con học mầm non của chị hàng xóm tôi còn gian nan hơn. Trường mầm non mà chị định nộp hồ sơ cho con là trường lớn, rất “có giá” nên tìm được một suất không dễ dàng gì. Nghe nhiều phụ huynh “rỉ tai” nhau, chị phải đến trường để xếp hàng mua hồ sơ lúc… 3 giờ sáng. Đến đó, mới thấy biết bao ông bố bà mẹ vừa ngái ngủ, vừa dán mắt vào cổng trường, đợi đến giờ bán hồ sơ. Đến sáng, sau cơn vật vờ, cuối cùng rồi chị cũng chen chân vào mua được hồ sơ. Song, “bi kịch” chỉ thật sự đến khi đi nộp hồ sơ. Hăm hở mang hồ sơ đến trường, chị thì nhận được thông báo gọn lỏn: “Đã nhận đủ hồ sơ, không nhận nữa”. Vậy là chị tiu nghỉu trở về.
“Khó”, “khổ” khi đi xin chỗ học cho con không phải là chuyện mới. Nhưng, theo thời gian, nỗi khổ ấy lại như tăng thêm. Số trường mầm non ở mức ổn định, số trường tiểu học lại càng không tăng thêm, trong khi nhu cầu được học lớp chọn, trường tốt vẫn bức thiết. Có thể thấy, nỗi khổ tìm trường cho con không còn là chuyện riêng của những trường hợp “trái tuyến”, muốn được ưu tiên. Ngay cả những người đi bằng con đường “thẳng”, thực hiện đúng quy định, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ thủ tục, nhưng vẫn đành ôm “cục tức” ra về.
Nhiều người tâm huyết với giáo dục nước nhà vẫn ngán ngẩm trước tình trạng thừa trường đại học, thiếu trường mầm non. Nhưng, chẳng biết đến bao giờ mới giải quyết được tình trạng này một cách thật sự triệt để, căn cơ.
HOÀNG ANH