Giữa đường thấy chuyện bất bằng...
Đang đi trên đường bỗng nghe tiếng tri hô “cướp, cướp…”, không chút suy nghĩ thiệt hơn, 2 thanh niên lao theo bọn cướp, quyết truy đuổi đến cùng.
Quyết không để tên cướp chạy thoát, anh Hiếu liền dựng xe lên, chở anh Đức tiếp tục truy đuổi. Qua vòng xuyến Ngô Mây - An Dương Vương - Nguyễn Huệ, tên cướp rẽ qua đường Nguyễn Thị Định, lúc này tốc độ đã hạ xuống còn khoảng 60 km/h vì chủ quan cho rằng không còn ai đuổi theo nữa. Nhờ đó, anh Hiếu và anh Đức tăng tốc đuổi kịp, khi đến trước khách sạn Sương Sương đã bất ngờ đạp xe tên cướp đổ xuống đường, khóa tay, áp tải hắn đến CA phường Ngô Mây giao nộp.Lúc 13 giờ 30 phút ngày 26.7, anh Đào Xuân Đức (21 tuổi, ở 367/11 Bạch Đằng, Quy Nhơn) làm nghề đóng trần thạch cao, cùng anh Nguyễn Trung Hiếu (23 tuổi, ở 223 Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn) là nhân viên tiếp thị hàng mỹ phẩm, vừa ra khỏi một cửa hàng giày dép trên đường Tăng Bạt Hổ thì nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ bị cướp túi xách. Thoáng nhìn thấy 2 thanh niên chạy trên chiếc xe máy hiệu Wave với tốc độ cao về hướng đường Tăng Bạt Hổ -Trần Cao Vân, anh Đức liền nổ máy chiếc xe Sirius chở anh Hiếu phóng theo. Trước sự đeo bám quyết liệt của Đức và Hiếu, bọn cướp bỏ lại một tên ở con hẻm gần vòng xuyến ngã 5 Lê Lợi-Trần Cao Vân-Nguyễn Huệ để dễ bề tháo chạy, tên còn lại tăng ga tẩu thoát về hướng đường Nguyễn Huệ-An Dương Vương. Thấy có một số người dân đang đuổi theo tên cướp chạy bộ vào con hẻm, anh Đức và anh Hiếu quyết định tiếp tục đuổi theo tên cướp đang điều khiển xe máy. Đến đại lộ Nguyễn Tất Thành - An Dương Vương, do tránh người đi đường, anh Đức phanh xe gấp nên mặt bị đập vào tay lái khiến xây xát, choáng váng, ngã xe xuống đường. Tên cướp ngoái đầu nhìn lại cười giễu cợt rồi tiếp tục phóng đi.
Tên cướp được xác định là Hà Sỹ Phát (17 tuổi, ở KV9, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn). Phát khai nhận đồng bọn của mình tên là Hiếu, sau khi nhảy xuống xe đã ném lại chiếc túi xách rồi trốn thoát. Hiện cơ quan CA đang ráo riết truy tìm đối tượng này. Người phụ nữ bị giật túi xách là chị Huỳnh Thị Lệ Thi (37 tuổi, ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát).
Trung tá Nguyễn Công Thảnh, Trưởng CA phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, cho biết: “Khi 2 thanh niên áp giải tên cướp đến, chúng tôi thấy một người bị bầm tím mặt, tuy nhiên, cả hai đều vui vẻ vì bắt được tên cướp và xem chuyện bị thương tích đó chẳng đáng gì. Trước mắt, chúng tôi trích quỹ CA phường “thưởng nóng” 200 ngàn đồng cho hai thanh niên này rồi động viên các anh đi khám bác sĩ. Với thành tích đó, các anh rất xứng đáng được cấp có thẩm quyền khen thưởng. Xã hội rất cần nhưng công dân như thế”.
HỒNG NGỌC
Báo đưa tin người tốt việc tốt là điều tốt! Biểu dương lòng dũng cảm, tham gia trấn áp tội phạm của các công dân. Tuy nhiên, trong tình hình tội phạm rất manh động, côn đồ, hung hãn như hiện nay, các tờ báo cần phải nên thận trọng đề phòng sự trả thù của bọn tội phạm đối với những người đã trấn áp, ngăn cản hành vi phạm tội của chúng, khi mà chúng ta đưa tin bài nêu rõ ràng địa chỉ nhà ở, nơi công tác của họ. Mọi sự phiền toái, quấy rối trả thù...có thể xảy ra với họ hoặc gia đình, người thân của họ là điều mà chúng ta không muốn. Bài học này đã có ở những thành phố lớn mà báo chí đã từng đăng. Báo Bình Định cũng cẩn thận là hơn ! Xin cảm ơn sự tiếp thu !