Nhà nghèo, vợ chồng thần kinh không ổn định
Gia đình anh Tạ Quốc Tuấn (SN 1964), chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1974, ở thôn Trí Tường, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân) có 2 con, nhà nghèo, không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy, đang ở trong căn nhà tình thương đã cũ kỹ. Đứa con nhỏ của anh chị là Tạ Con Quy (17 tháng tuổi) thường xuyên bị đói sữa từ lúc sơ sinh vì chị Thủy hay đau yếu, suy dinh dưỡng và thêm chứng bệnh thần kinh. Còn riêng anh Tuấn, cách đây 4 năm anh bị ngã xe đạp gãy tay, bị điếc, cộng với tiền sử bệnh thần kinh nên không có khả năng lao động, chỉ ở nhà trông đứa con nhỏ để chị Thủy đi làm thuê kiếm tiền về mua sữa, trang trải cho gia đình qua ngày, nhưng chính chị cũng thường bị động kinh.
Cháu Tạ Con Quy lúc mới sinh, anh chị cũng định cho người khác nuôi, nhưng sau lại giữ để nuôi. Anh chị vẫn thường nhịn đói với những ngày không có người thuê làm công; anh Tuấn xin vay vốn ở ngân hàng cũng không được vì không có khả năng trả. Vợ chồng anh Tuấn thường xuyên thiếu đói, nợ nần người quen, cháu Quy đang suy dinh dưỡng.
NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Người mẹ nghèo đơn thân nuôi con bại liệt
Chị Trương Thị Sao (50 tuổi, ở thôn Định Trị, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn), sống đơn thân, có 2 con, thuộc hộ nghèo. Con đầu của chị là Trương Văn Ngọc (23 tuổi, đang học đại học ở TP HCM) phải nghỉ học đi làm thuê kiếm sống và phụ giúp mẹ, bởi em trai là Trương Văn Tiên (10 tuổi) bị bại não, liệt toàn thân nằm một chỗ từ lúc mới sinh cho đến nay. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều do một mình chị Sao trợ giúp; bản thân chị Sao sức khoẻ cũng suy kiệt nên chỉ làm được việc vặt.
Do hoàn cảnh quá nghèo khó nên việc chạy chữa bệnh cho cháu Tiên ngày càng bế tắc.
MINH HOÀNG
Hoàn cảnh của gia đình chị Thủy và chị Sao rất khó khăn, họ đang cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện xin gởi về địa chỉ chị Thuỷ và chị Sao; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại số 056 3813573.