Mẹ chết, 2 trẻ côi cút sống trong nghèo khó
Anh Nguyễn Khoa (SN 1980, ở xóm 2, thôn Phú Thọ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn), vợ là Phạm Thị Đào (SN 1985), thuộc hộ nghèo nhất địa phương; anh chị có 2 con là Nguyễn Thanh Hiếu (SN 2006) và Nguyễn Thanh Nghĩa (SN 2008).
Do không có ruộng đất để sản xuất, chăn nuôi nên vợ chồng anh Khoa đưa nhau lên huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lại làm thuê, gửi 2 con sống nhờ với bà ngoại ở quê. Quanh năm lam lũ nhưng thu nhập kém, không đủ để nuôi con ăn học; phần vì đói rét, bệnh tật nên chị Đào nghĩ quẩn rồi tự tử.
Hiện 2 cháu Hiếu và Nghĩa nương tựa với bà ngoại cũng thuộc hộ nghèo; ngày ngày anh Khoa phải bươn chải làm thuê để kiếm sống nhưng anh cũng thường xuyên đối mặt với những cơn sốt rét rừng.
TRANG XUÂN CHI
Phụ nữ nghèo mắc bệnh nặng
Đó là chị Mai Thị Phúc (30 tuổi, ở thôn Thiện Đức Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, ảnh), làm ruộng; chồng là anh Từ Minh Long (43 tuổi), làm nghề đi bạn thuê, có 2 con (lớn 9 tuổi, nhỏ 4 tháng tuổi) thuộc diện nghèo khó.
Chị Phúc từ năm 2013, khi mang thai con thứ 2, người luôn mệt mỏi đau nhức khớp 2 chân; đến đầu năm 2014, khi sinh cháu 1 tháng tuổi, thì 2 khớp gối đau dữ dội, đi lại rất khó khăn và mất cảm giác. Chị Phúc được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán chị bị xạ cơm xương gối và đã mổ lấy một phần xương, hút tràn dịch ở gối; dùng thuốc đặt trị và tiếp tục hóa trị nhiều đợt, tốn kém hàng trăm triệu đồng. Chị Phúc vừa xuất viện, chờ tháng 8 vào tái khám và tiếp tục liệu trình mới.
Gia đình đã vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho chị Phúc, giờ không còn điều kiện để đưa chị vào tái khám và điều trị, trong khi thu nhập của anh Long bấp bênh, không đủ để chăm sóc 2 con, nhất là đứa con sơ sinh thiếu sữa mẹ và thiếu dinh dưỡng.
MINH HOÀNG
Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện xin gởi về địa chỉ anh Khoa và chị Phúc; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại số 056 3813573.